![]() |
Phi Hùng. |
Giấy triệu tập yêu cầu Phi Hùng phải có mặt tại Công an tỉnh Nghệ An hoặc Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C14) tại Hà Nội.
Bà Tâm cũng cho biết, Phi Hùng đã từ Thái Lan trở về qua cửa khẩu Cầu Treo lúc 9h ngày 21/12, sau đó về quê ở thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Cũng theo lời bà Tâm, sau khi nhận được giấy triệu tập, bà đã cho người vào Đức Thọ để thông báo cho Phi Hùng và sau đó Phi Hùng lên đường ra Hà Nội để kịp có mặt tại C14 vào đầu giờ làm việc sáng nay.
Phi Hùng không về thành phố Vinh vì gia đình sợ nhiều người sẽ kéo đến nhà gây phiền hà. Điện thoại di động của Phi Hùng khi gọi đến không liên lạc được. Số điện thoại nhà ở Đức Thọ cũng không gọi được, đôi lần đổ chuông lại không thấy ai nhấc máy. Bà Tâm cho biết, số máy này gia đình đã rút dây cắm vì trong những ngày qua, đã có rất nhiều người quen gọi điện đến hỏi thăm khi họ đọc được thông tin trên báo chí.
So với vài ngày trước, khi biết Phi Hùng trở về nhà, bà Tâm đã tỏ ra thoải mái hơn khi gặp phóng viên báo chí. Tuy nhiên, bà vẫn dè dặt về những thông tin của Phi Hùng và không dám khẳng định Phi Hùng không liên quan đến vụ việc tiêu cực này.
Nguyễn Phi Hùng không chỉ được biết đến là tiền vệ tài hoa một thời của SLNA mà còn là một cầu thủ có khá nhiều "thành tích" bất hảo. Tháng 5/2004, Phi Hùng đã bị Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án 6 tháng tù treo vì tội đánh bạc. Trước đó vài tháng, Phi Hùng cùng 4 người khác đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Nghệ An bắt giữ tại chỗ khi tham gia một ổ nhóm đánh bạc ở thành phố Vinh. Trong số tang vật thu được tại hiện trường có cả 5 viên hồng phiến. Khi cảnh sát ập vào quán karaoke số 85 Lê Lợi, một số đối tượng đang có mặt trên chiếu bạc được đánh động và đang tìm cách tẩu tán số tang vật.
Tháng 8 vừa qua, trong lúc uống bia cùng với bạn bè tại quán Song Quỳnh, thành phố Vinh, Phi Hùng đã có lời qua tiếng lại với một số người trong nhóm. Ngay hôm sau, khi đang đi trên đường gần về nhà, Phi Hùng đã bất ngờ bị 2 thanh niên bịt mặt, đi trên chiếc xe máy dùng dao chém. Dù đã cố tháo chạy nhưng anh vẫn bị chém vào lưng.
Lê Văn Bình, anh con bác của Quốc Vượng, cũng bị CQĐT triệu tập lên làm việc vào sáng qua. Bình cho biết, buổi làm việc với cán bộ điều tra của C14 Bộ Công an chỉ kéo dài trong khoảng 30 phút. Nội dung xoay quanh việc xác minh lý do Bình có mặt ở TP HCM ngày Quốc Vượng cùng đội bay về từ Philippines và việc Bình và Quốc Vượng đã gặp nhau tại khách sạn Tân Sơn Nhất.
Lê Văn Bình cho biết, khi đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại Philippines thì Bình cùng một người bạn đã có mặt tại TP HCM chỉ với mục đích tìm mua thiết bị điện tử vì Bình làm nghề sửa chữa điện tử tại nhà. Bình đã ở TP HCM hai tuần cho đến khi biết tin đội tuyển trở về từ SEA Games 23.
Còn việc gặp Quốc Vượng vào đêm đội tuyển trở về là do Bình hết tiền về nên có gọi điện hỏi xin tiền Vượng. Hai người đã gặp nhau tại phòng ở của Vượng tại khách sạn Tân Sơn Nhất. Vượng đã đưa cho Bình 600.000 đồng. CQĐT đã yêu cầu Lê Văn Bình đúng 10h hôm nay phải có mặt tại Hà Nội để đối chất với Quốc Vượng.
(Theo Thanh Niên)