Tối 18/6, thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng công an thành phố Tam Kỳ, cho biết lúc 19h45, cảnh sát phát hiện một người giống Triệu Quân Sự đang chơi trong quán Internet ở 155/111 phường An Mỹ (đường Hùng Vương).
Lực lượng công an và quân sự nhanh chóng triển khai vây bắt. "Lúc 20h, lực lượng chức năng ập vào khống chế nghi phạm", ông Sơn nói.
Tại trụ sở công an, Sự khai sau khi trốn ở đèo Hải Vân, anh ta xuống dưới men theo bờ biển rồi đi bộ vào Đà Nẵng; sau đó phóng xe máy đến Hội An và TP Tam Kỳ để chơi game. Ông Sơn cho hay khi hoàn tất thủ tục theo quy định, công an sẽ bàn giao Triệu Quân Sự cho cơ quan quân sự điều tra, xử lý.
Đại tá Đỗ Thanh Vân, Phó phòng điều tra hình sự Quân khu 5, khẳng định người bắt được chính là Triệu Quân Sự, 29 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên.
Theo hồ sơ, khi đang nhập ngũ ở quân khu I (Thái Nguyên), Sự thường xuyên trộm cắp, sau đó đào ngũ khi đang là binh nhì. Năm 2012, khi đang trốn khỏi đơn vị, anh ta giết nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, Hà Nội, cướp nhẫn, bông tai vàng.
Năm 2012, khi đang trốn khỏi đơn vị, anh ta giết nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, Hà Nội, cướp nhẫn, bông tai vàng. Một ngày sau, Sự bị bắt khi đang ngủ trong nhà nghỉ ở Thái Nguyên.
Đầu năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1, tuyên phạt Sự án tù chung thân với 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Cuối 2015, khi đang thụ án tại trại giam ở Quảng Ngãi, Sự cùng một phạm nhân khác đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.
Chiều 3/6, Sự trốn khỏi trại giam quân sự T10 ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Sau đó lấy trộm một xe máy và chạy đến Đà Nẵng bị lực lượng chốt chặn gồm cảnh sát giao thông và điều tra hình sự Quân khu 5 phát hiện. Hắn chạy xe máy lên đèo Hải Vân được 2 km thì bỏ xe lại, thoát thân vào rừng.