![]() |
Ảnh minh họa của AFP. |
Văn phòng môi giới hôn nhân Sunoo cho biết chỉ trong 4 ngày, họ đã nhận được tới 200 hồ sơ đăng ký. Theo họ, nhà tài phiệt bí hiểm kia ngoài 60 tuổi và có tài sản lên tới 107 triệu USD. Ông hứa sẽ coi chàng rể như con vì không có con trai. "Ôi, số tiền mới lớn làm sao. Về làm con một nhà giàu có như vậy cũng đâu đến nỗi nào", một thanh niên Hàn Quốc ngoài 20 tuổi nói.
Sunoo đã đăng thông tin kén rể trên trang web của họ. Cô dâu tương lai 38 tuổi, học ở Mỹ và theo đạo Cơ đốc. "Ngoại trừ hơi cứng tuổi và không được cao ráo, các điều kiện khác của cô đều rất "đỉnh", trang web quảng cáo.
Sunoo khuyên các ứng viên không chỉ nghĩ đến tiền. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng một anh chồng như thế chẳng khác gì "nô lệ hay người hầu". Ở Hàn Quốc, việc chàng rể được coi như một thành viên của nhà vợ là rất hiếm hoi. Thông thường sau đám cưới, cô gái sẽ về sống với gia đình nhà chồng.
(Theo VnExpress)