Zhang Zilong nói với Jiupai News rằng người bố triệu phú, ông Zhang Yudong, đã nói dối về tình hình tài chính gia đình suốt 20 năm qua vì muốn Zhang phải nỗ lực học tập, phấn đấu để đạt được thành công.
Ông Yudong, 51 tuổi, là nhà sáng lập và chủ tịch công ty đồ ăn nhẹ hàng đầu ở Trung Quốc Mala Prince, với chi phí sản xuất mỗi năm lên 600 triệu nhân dân tệ (83 triệu USD). Mala Prince được thành lập năm 2000, khi Zilong chào đời.
Zilong cho hay từ bé, anh lớn lên trong một căn hộ bình thường ở huyện Pingjiang, tỉnh Hồ Nam, và được bố nói rằng để duy trì hoạt động của công ty, gia đình đang ôm khoản nợ lớn.

Zhang Zilong sống trong điều kiện bình thường và tưởng gia đình nợ nần suốt 20 năm. Ảnh: Dimsun Daily
Zilong theo học tại một trong những trường cấp hai tốt nhất ở thủ phủ Trường Sa mà không cần nhờ đến quan hệ của gia đình. Khi tốt nghiệp đại học, ước mơ của Zilong là tìm được công việc ổn định, với mức lương tháng 6.000 nhân dân tệ (800 USD) để có thể từ từ giúp gia đình trả nợ. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực, Zilong vẫn vật lộn để tìm một công việc phù hợp.
Mãi đến lúc này, ông Yudong mới gợi ý con trai về công ty làm việc. Ông nói cho con biết sự thật là gia đình rất giàu có. Họ sau đó chuyển đến một căn biệt thự mới xây, trị giá 10 triệu tệ (1,4 triệu USD).

Zhang Yudong, chủ tịch công ty đồ ăn nhẹ Mala Prince của Trung Quốc. Ảnh: Weibo
Zilong cũng bắt đầu làm việc trong phòng thương mại điện tử của công ty Mala Prince, nơi các đồng nghiệp đối xử với anh như bao nhân viên trẻ khác.
Chàng trai trẻ cho biết bố không muốn anh sống như một "phú nhị đại" hư hỏng. Đây là một thuật ngữ chế nhạo, chỉ "người giàu thế hệ thứ hai" trong tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, Zilong thừa nhận rằng giàu có là một đặc ân mà anh được hưởng.
"Sống giàu có khiến tôi hạnh phúc", Zilong từng nói với một influencer trên Douyin hồi tháng 12/2023.
Zilong cho biết hiện ước mơ là khiến công ty ngày càng được nhiều người biết đến và vươn ra thị trường nước ngoài. Trong khi đó, ông Yudong cho biết sẽ chỉ xem xét giao công ty cho con quản lý nếu Zilong giành được thành tích phù hợp.
Một số nhà người dùng mạng xã hội cho rằng câu chuyện của Zilong nghe có vẻ phi thực tế, trong khi những người khác tin là thật, sau khi nhìn thấy Zilong sống giản dị, dùng tủ quần áo rẻ tiền.
"Tôi tin vào câu chuyện này. Thương hiệu đồ ăn trên chỉ mới bắt đầu quảng cáo trong những năm gần đây. Chắc là do chàng hoàng tử đã tốt nghiệp nên không cần phải giấu nữa", một người bình luận. "Cách anh ấy nói chuyện trông có vẻ chân thật và thực tế. Gia đình đã giáo dục anh ấy rất tốt", người thứ khác nói.
Hướng Dương (Theo Dimsun Daily, Jiupai)