Theo truyền thông địa phương, cuộc hôn nhân được hoàn tất vào đầu tháng 1/2026 mà không có sự chứng kiến hay đồng thuận của các con.
Gia đình chỉ phát hiện sự việc vài ngày sau đó khi đến thăm và nhận thấy trên giấy tờ tùy thân của cha mình đã xuất hiện tên người vợ mới. Cho rằng ông không còn minh mẫn để đưa ra quyết định quan trọng như vậy, các con lập tức phản đối và tìm cách đưa ông rời khỏi sự kiểm soát của người chăm sóc.
Căng thẳng lên đỉnh điểm vào đầu tháng 2 khi con cháu ông chờ sẵn bên ngoài một bệnh viện ở Đài Bắc, nơi ông đang điều trị. Khi ông Wang cùng bà Lai rời bệnh viện, người thân lao tới giành quyền đẩy xe lăn, dẫn đến cảnh xô xát trước sự chứng kiến của nhiều người. Cảnh sát phải can thiệp để ổn định trật tự. Trong lúc hỗn loạn, bà Lai bị thương nhẹ và phải nhập viện kiểm tra. Cuối cùng, ông Wang rời đi cùng gia đình.
Khoảnh khắc gia đình ông Wang tới bệnh viện giành quyền đẩy xe lăn. Video: Thesun
Theo thông tin từ cơ quan đăng ký hộ tịch, thủ tục kết hôn được thực hiện đúng quy định, và ông Wang đã trực tiếp trả lời các câu hỏi xác nhận ý chí tự nguyện. Tuy nhiên, gia đình cho rằng cuộc hôn nhân có dấu hiệu lợi dụng, vì ông sở hữu khối tài sản lớn ước tính hàng chục triệu USD. Họ cáo buộc bà Lai đã hạn chế sự tiếp xúc giữa ông và người thân, đồng thời tìm cách tiếp cận tài sản.
Ngược lại, bà Lai phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định mối quan hệ của họ dựa trên tình cảm gắn bó nhiều năm. Bà cũng đã đệ đơn khiếu nại gia đình vì hành vi gây tổn hại và đề nghị tòa án bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Phạm Linh (Theo Mothership)