Thái Hà
(Cuốn sách của tôi)
Bộ phim Tân dòng sông ly biệt được nhà biên kịch Lý Lệ Bình dựa vào bối cảnh và nội dung chính của tác phẩm Dòng sông ly biệt của Quỳnh Dao. Nguyên tác Dòng sông ly biệt có rất nhiều khác biệt, thực tế hơn chứ không mộng mơ như phim. Nếu trong phim dung hòa được tình yêu và thù hận, ca ngợi tình yêu thì trong truyện lại không được như thế. Kết thúc của truyện có phần buồn thảm, chân thực. Nhưng mình thích kết thúc của phim hơn - một kết thúc rung động lòng người.
Lục Y Bình - một người con gái thông minh, mạnh mẽ, ý chí đầy mình, dám đấu tranh để khẳng định giá trị của bản thân. Hà Thư Hoàn - một chàng trai văn võ song toàn, tính tình lại chín chắn, tốt bụng, hào hiệp, dám nghĩ dám làm. Tình yêu của họ trải qua rất nhiều sóng gió nhưng cái hay nhất là đặt tình yêu của hai người vào hoàn cảnh chiến tranh, đối mặt giữa ranh giới sự sống và cái chết. Và một kết thúc vô cùng xúc động trên sân ga với những giọt nước mắt hạnh phúc sau tám năm xa cách...
Cả phim và truyện đều có một thông điệp gửi tới khán giả và độc giả: "Hãy sống có trách nhiệm, bao dung và rộng lượng, đó là cách sống đem hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh". Oan oan tương báo, hận thù chẳng làm cho con người ta tốt đẹp hơn, trái lại còn khiến người ta mờ mắt, chạy theo những cái vô nghĩa mà quên đi giá trị đích thực trong cuộc sống, cuối cùng vẫn chỉ chuốc lấy bất hạnh mà thôi.
Nội dung là thế nhưng cách thể hiện thì mình thích phim hơn vì nó sinh động, hợp lý và có hậu hơn. Người ta khi gấp cuốn truyện lại có thể buồn bã và nuối tiếc vô cùng nhưng khi xem xong phim lại mỉm cười. Vẫn biết cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp nhưng phim hay truyện sinh ra là để giúp chúng ta sống có niềm tin hơn.
Phim cũng cho ta triết lý sống: "Trên đời này không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người xấu tuyệt đối. Người có tốt đến mấy, cũng có khi làm chuyện xấu. Ngược lại, người có xấu đến mấy, cũng có mặt tốt của họ. Vì vậy, dùng tiêu chuẩn "tốt - xấu" để đánh giá một con người là không công bằng. Không ai hoàn toàn vô tình, cũng không ai hoàn toàn xấu.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Điều kỳ diệu của tình yêu, Sự hy sinh của tình yêu.