Tác phẩm này có tựa đề là David, do một trong những nghệ sĩ tiên phong hàng đầu xứ sở sương mù Sam Taylor-Wood thể hiện. Những thước phim đưa ra một cái nhìn cận cảnh hình thủ quân đội tuyển Anh không mặc quần áo gì từ phía thắt lưng trở lên.
Sarah Howgate, nhân viên của bảo tàng London, bình luận: “Đây thực sự là những hình ảnh đẹp về con người nội tâm của Beckham. Nếu xem kỹ, có thể thấy trong giấc ngủ, trông Beck mới mảnh mai và dễ tổn thương biết bao. Nhiều người trong số khán giả hẳn sẽ thấy chạnh lòng”.
![]() |
Một người đang theo dõi đoạn phim về Beckham. |
Theo MSNBC, hôm qua, khách tham quan và người hâm mộ thể thao đã tập trung rất đông ở National Portrait Gallery, gần quảng trường Trafalgar (London) để theo dõi bộ phim này. Nó mô tả rất chân thật khuôn mặt, nhất là đôi mắt của Beckham trong giấc ngủ. Có cảm tưởng như người thực hiện đang nằm ngay cạnh anh vậy. Người phụ trách gallery cho biết: "Cần rất nhiều thời gian để sắp xếp, nhưng khi tiến hành, công việc đã diễn ra rất đơn giản. Beckham đã có buổi tập sáng cùng Real và sau đó là một giấc ngủ dài, thực sự thanh thản".
"Làm phim chân dung về con người lâu nay vẫn thu hút sự chú ý của công chúng như Beckham là một thách thức. Tôi muốn thực hiện một công việc đòi hỏi sự nghiên cứu và quan sát kỹ lưỡng, trực tiếp. Ngoài ra, dựng phim trong khi mà nhân vật đang ngủ đã thể hiện một cách nhìn mới, khác hẳn những hình ảnh trước đây của cầu thủ này mà mọi người vẫn thấy", Sam nói.
Bạch Kim - Linh Linh