- Chị thấy sao khi thời gian gần đây khán giả thường so sánh chị và Mỹ Tâm?
- Tôi không thể hiểu tại sao mọi người lại mang tôi và Mỹ Tâm lên bàn cân để so sánh, bản thân tôi thấy điều đó là không nên vì tôi và Tâm mỗi người đi theo con đường riêng, phong cách trình diễn khác nhau. Tôi luôn coi Tâm là một đồng nghiệp rất tự trọng và đáng tin cậy.
- Vậy chị phản ứng thế nào khi fan của Mỹ Tâm có cuộc "tổng tẩy chay" mình trên các sân khấu TP HCM, thậm chí còn bêu xấu trên mạng?
- Việc này theo tôi là ngoài tầm kiểm soát của tôi và cả Tâm nữa. Bởi mình đâu quản lý được hết đội ngũ fan hàng nghìn người, nhất lại là fan của Mỹ Tâm. Tôi không thấy buồn vì chuyện đó, có thể họ hiểu lầm tôi nhưng nếu tỏ tường rồi, họ sẽ có cách đối xử khác đi. Quan điểm của tôi là cứ sống tốt với mọi người trước đã, mình phải coi họ là bạn thì mọi người mới làm bạn được với mình.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
- Có thông tin cho rằng chị được một đại gia bao bọc từ khi lên Hà Nội đến giờ, chị nghĩ sao?
- Nếu như vậy thì phải lấy làm mừng cho tôi chứ! Tôi cũng đang chờ một đại gia đây! Nói vui thế thôi, bản tính tôi từ bé đã tự lập rồi, việc gì cũng tự mình làm cho bằng được, rất ít khi dựa dẫm vào người khác, ngay cả gia đình. Ngày còn ở dưới Hạ Long, tôi đã được vào biên chế của Nhà văn hóa tỉnh rồi, đi thi Sao Mai, ngờ đâu được đặc cách vào CĐ Nghệ thuật Quân đội, mẹ tôi thương con gái út đi học xa nhà vất vả nên cứ khuyên tôi nghĩ lại nhưng tôi quyết không nghe, tự mình làm thủ tục rồi nhập học. Học bổng hàng tháng cũng đủ chi tiêu, vì con gái tiết kiệm là bản tính mà! Nhớ nhiều lúc đi diễn chỉ vài chục nghìn đồng, thuê xe máy để chạy sô rồi lại "tóm" phải cái xe cũ, nó hỏng giữa đường. Trời mùa đông lạnh là thế mà vẫn không khóc, lúc đó tôi vẫn tự bảo mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
- Vậy bây giờ đi hẳn Mercedez, cảm giác của chị thế nào?
- Chiếc xe đó là do gia đình tôi mua cho, khi đã làm phiền đến gia đình thì phải làm phiền lớn cho bố mẹ sợ. Lúc mẹ bán đất giống như chia của hồi môn cho hai chị em, chị tôi gửi vào tiết kiệm, còn tôi mẹ khuyên mua nhà ở Hà Nội. Lúc đó tôi ở Sài Gòn làm đĩa, thu âm nhiều, cứ nay đây mai đó thành ra nghĩ đơn giản là mua xe thì tiện cho việc chạy sô hơn. Mà đã trót một lần mua xe thì mua cái nào tốt để đi được lâu dài, ai ngờ, chiếc xe đó cũng gây ra nhiều scandal ra phết. Còn chuyện mua nhà chắc tôi còn phải để dành rất lâu nữa mới đủ vì giờ việc chi tiêu cho ca hát cũng tốn rất nhiều tiền.
- Còn chuyện tình cảm với Hà Dũng của chị thực hư như thế nào?
- Tôi nghĩ đó là mối quan hệ trên cả tình yêu, nó là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng mà tôi luôn phải nâng niu, gìn giữ. Nó thiêng liêng và mong manh. Tôi sống khá lãng mạn, nhiều người cho rằng điều đó sẽ làm khổ tôi nhưng đành chấp nhận thôi. Trong album Ngày dịu dàng của tôi có bài Muốn nói yêu anh do chính tôi sáng tác, mọi người bảo sao yêu mãnh liệt thế, giọng hát thì như sắp khóc, nhưng tôi lại bảo cứ nghe kỹ đi, tôi hát trong khi cười đấy!
- Lúc nào chị hát nhập tâm nhất?
- Có lẽ là bình thường, nghĩa là tâm trạng thật ổn định. Vui quá hát cũng dễ bị sai tông lắm, còn buồn quá thì không hát được. Buồn vừa phải hát cũng dễ vào hơn nhưng phải là bài hát đúng tâm trạng. Chẳng hạn lúc thu ca khúc Ước mơ trong đời của Đức Trí cho phim Nữ tướng cướp, hôm đó tôi đang ở Sài Gòn, tâm trạng cũng bộn bề, cầm bản nhạc vào phòng thu, hát đúng một lần mọi người OK liền.
- Tại sao chị không đầu tư cho mình cả một ê kíp chuyên nghiệp như các ca sĩ khác?
- Đó vẫn chỉ là ước mơ và cũng là mục đích để tôi hướng tới. Trước đây, khi tôi còn ở Sài Gòn, cũng có một cô bé giúp việc, tin người ta quá nên bị cô ấy lấy hết tiền và đồ. Lúc đó còn khóc dở mếu dở chẳng biết kêu ai. Sau này, tôi cũng tìm được một người quản lý, cũng nhiệt tình lắm nhưng chị ấy bận việc riêng không thể theo tôi trên từng cây số. Giờ tôi đang vất vả cho dù có chị gái và bạn bè giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nào thôi. Còn ê kíp thực hiện chẳng qua cộng tác lâu dài rồi thành thân như anh Công Trí chuyên thiết kế đồ diễn, anh Nam Trung chuyên trang diểm, còn vũ đạo tôi nhờ anh Tấn Lộc. Việc nhận sô và lên kế hoạch tôi vẫn phải tự làm, hy vọng sắp tới sẽ tìm được một trợ lý nhiệt tình và tin cậy.