![]() |
Xơ YBLưih và bé trai Pi Yo Rong. |
Xơ Y BLưih ở Mái ấm Vinh Sơn nằm cuối con đường Nguyễn Huệ, thị xã Kon Tum báo tin vừa nhận một cháu bé trai sơ sinh, suýt bị chôn sống theo hủ tục.
Xơ Y Pơnh có công việc phải đi qua tỉnh Gia Lai, được một người đàn ông chạy đến báo tin ông vừa cứu được cháu bé trai từ tháng 2.
Ông nói: “Thương yêu nó lắm, nhưng nhà mình nghèo quá, không đủ tiền mua đường sữa, mà mình thì suốt ngày phải đi làm rẫy...”. Và ông ngỏ ý muốn nhờ xơ Y Pơnh giúp đỡ.
Xơ Y BLưih người phụ trách Mái ấm Vinh Sơn kể lại: “Hôm đưa cháu về đây trời đổ mưa dữ lắm. Người đàn ông đã cứu sống và nuôi cháu bấy lâu chạy xe gắn máy chở đằng sau xe là xơ Y Pơnh từ Gia Lai lên mà cả hai người chỉ có chiếc áo mưa mỏng dính, bị rách tả tơi...”.
Cháu bé trai được đặt tên Pi Yo Rong người dân tộc Gia Rai làng Kon Thụp, Mang Yang (Gia Lai). Theo xơ Y BLưih, mẹ cháu khi vừa mới sinh xong cháu phải lên rừng làm nương rẫy, gặp trời mưa bị cảm lạnh và chết ngay trên rẫy.
Người cha của cháu nhất quyết không nhận đứa con của mình nữa, mà nằng nặc đòi cho cháu “đi” cùng với mẹ. Và cháu thoát chết nhờ vào gia đình người đàn ông tốt bụng trong làng, đã cứu sống cưu mang và che chở cháu.
Cháu Y Loa ở thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) mồ côi bố mẹ, sống ở Mái ấm đã 6 năm nay, hiện đang học lớp 6 Trường THCS Trần Hưng Đạo được xơ phân công bế, chăm sóc cháu hàng ngày.
Theo xơ Y BLưih, cách đây dăm bảy năm về trước, xơ thường xuyên phải nhận rất nhiều trẻ sơ sinh ở khắp các vùng xa xôi hẻo lánh trên địa bàn tỉnh Kon Tum được cứu thoát khỏi lưỡi hái tử thần bởi hủ tục, khi mẹ chết thì người thân nhất quyết để cháu bé chôn cùng người mẹ xấu số.
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành trong nhiều năm trở lại đây nạn chôn trẻ sơ sinh cùng mẹ ở Kon Tum đã không còn xảy ra... thì nay xơ lại phải đón các cháu sơ sinh đến từ tỉnh Gia Lai.
Xơ Y BLưih cho biết, người đàn ông đem cháu về đây còn kể lại: "Cách đây mấy hôm, trong làng ông cũng có trường hợp mẹ chết, đứa trẻ được bế bỏ vào quan tài cùng người mẹ để đem chôn. Chờ mãi nhưng cháu bé không chết, liền bị người thân lấy cả lít rượu đổ vào miệng cháu bé cho đến chết để đem về bên kia thế giới của Yàng cùng người mẹ xấu số".
(Theo Tiền Phong)