![]() |
Trần Ngọc Hải Dương (bên trái) và các bạn bè ở Australia. |
Cách đây mấy năm, vì buồn chuyện gia đình nên Dương đã cùng người anh ruột bỏ nhà đi lang thang. Anh của Dương đạp xích lô, còn Dương bán vé số kiếm sống. Đến khi Dương được đưa vào học ở Trường Vừa học vừa làm 15/5, cuộc đời của em bắt đầu rẽ sang lối mới. Thầy Dương Quang Tần, hiệu trưởng Trường vừa học vừa làm 15/5 nhận xét về người học trò ngày nào bằng giọng vừa ngậm ngùi vừa pha lẫn niềm tự hào: "Dương là đứa trẻ thông minh, làm việc năng động, có óc cầu tiến và cũng có cá tính riêng. Ở trường, Dương còn là một "diễn viên" xiếc nổi bật đầu tiên trong nhóm xiếc Hướng Dương... Tuy nhiên, vì cảnh ngộ kém may mắn nên em không được học hành căn cơ, bài bản như người ta".
Theo Thanh Niên, trong thời gian Dương sống tại Trường 15/5, thầy hiệu trưởng tạo điều kiện cho Dương học bổ túc, học nghề; tiếp đó giới thiệu em sang làm việc cho Tổ chức Education For Development (EFD). Tại EFD (văn phòng đại diện trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP HCM), Dương làm các công việc của một "phụ tá hành chính" (quản lý đồ đạc, giấy tờ tài liệu, thư viện, fax công văn...).
Không lâu sau, Dương được EFD cử đi học các lớp quản lý văn phòng, tin học và lắp ráp phần cứng máy tính... Với tính cần cù, lanh lợi và làm việc hiệu quả, Dương lọt vào "mắt xanh" của những người đại diện World Vision đang tìm kiếm ứng viên sáng giá để giới thiệu nhận học bổng của Tổ chức Learning Information Systems tại Australia. Qua mấy vòng xét chọn khá gắt gao, Dương trở thành đứa trẻ đường phố đầu tiên giành được học bổng này.
![]() |
Hải Dương (giữa) trong bài báo đăng trên tờ UWA News. |
Dương bộc bạch: "Chuyến xuất ngoại du học (từ tháng 9 đến tháng 11/2003) lần này là một may mắn quá lớn và là cơ hội mở mang kiến thức, tầm nhìn ra bên ngoài cho một đứa trẻ đường phố như em". Sau những tháng du học ở xứ sở kangaroo trở về, ngoài vốn tiếng Anh được "nâng cấp" lên rất nhiều, Trần Ngọc Hải Dương tả tỉ mỉ cho các bạn biết về những con kangaroo, về lần em không biết giặt đồ bằng máy giặt tự động nhét tiền xu, về những lần lạc đường khi đi xe bus...
Những ngày du học ở Australia, em đã nhịn tiêu vặt để dành tiền mua được một chiếc xe Wave đi làm. Hiện Dương đã rất tự tin khi trao đổi, làm việc trực tiếp với những người nước ngoài ở Văn phòng EFD bằng tiếng Anh khá lưu loát. Song song đó, các kỹ năng xử lý máy tính của Dương cũng được cải thiện và tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, chàng trai trẻ này vẫn không ngừng lại niềm say mê học tập của mình. Sau những giờ làm việc, Dương tranh thủ có mặt trong lớp 12 bổ túc hằng đêm để nuôi mơ ước học lên đại học, sau này làm việc trong lĩnh vực tin học và... được đi du học lần nữa!