Hiện nay trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đang chia sẻ một loạt những hình ảnh chế với chủ đề "Chị sợ" rất thú vị. Nguồn gốc của câu nói hài hước này chính là từ một câu thoại ý nghĩa của Lệ Sa Sa do Hải Triều thủ vai trong phim điện ảnh Lô Tô ra mắt cách đây không lâu. "Tụi chị có nhà nhưng không dám nhớ. Bởi vì mỗi lần nhớ nhà, thấy mình có lỗi với mẹ cha" là câu nói kinh điển của Lệ Sa Sa trong phim. Ngay lập tức, câu nói "chị sợ" đã trở thành nguồn cảm hứng chế ảnh của dân mạng. Tất cả đều được chế chỉ từ một bức ảnh duy nhất.
Lô Tô là bộ phim đầu tiên nói về những mảnh đời "trôi sông, lạc chợ", những người mang giới tính thứ 3 thuộc gánh hát lô tô (hình thức thịnh hành ở các tỉnh Nam Bộ). Bộ phim nói về những mảnh đời sống lay lắt, bất hạnh, luôn khao khát được sống đúng với chính bản thân mình.
Cùng xem loạt ảnh chế "lầy lội" mà cộng đồng đã chế dưới đây:

Sức hút của "sống chung với mẹ chồng" quả thực đáng sợ. Thế nên, dù đã yêu mười mấy năm nhưng... "chị sợ".

Nếu sợ vậy chị lấy người khác, lo gì? Nhưng sự thật là nó thế này cơ... Rốt cục, chị phải làm sao?

Đã khổ vì tình tháng nào chị cũng khổ tâm thêm vì lương , chị cứ phải hát hoài cái bài " Lương đi nhanh quá, sao lương đi nhanh quá?"

Chưa hết, khi đi tụ tập chị còn gặp phải mấy thanh niên "không phải dạng vừa đâu" này. Thôi thì lần sau, chị... không bao giờ rủ nữa nhé? "Lầy" với chị mà được à?

Chị quyết định: Chị xin rút kinh nghiệm.

Chị cũng không dám công khai giới tình, à mà thôi... cả thế giới cũng biết rồi.

Chị thương mấy đứa FA cứ "gato" nên chị hổng có đăng.

"Tường thành" cũng khổ tâm lắm em ạ.
Ying Ying