Thứ ba, 26/9/2023, 08:20 (GMT+7)

Tranh tri ân chiến sĩ chữa cháy chung cư mini

Tái hiện những lát cắt của thảm kịch cháy chung cư mini tại Hà Nội bằng tranh, họa sĩ Lê Sa Long tôn vinh các chiến sĩ trong biển lửa và động viên người thân nạn nhân.

Ngay khi hay tin về vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong và nhiều người bị thương, họa sĩ Lê Sa Long đem niềm xúc động vào hội họa. Anh vẽ liên tục trong ba ngày và hoàn thiện 12 bức tranh.

Câu chuyện trong từng tác phẩm tái hiện các tấm ảnh hiện trường được đăng trên báo, hoặc do họa sĩ tưởng tượng dựa theo lời kể của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và các nạn nhân còn sống sót.

Họa sĩ Lê Sa Long cho hay anh chủ yếu ghi lại chân dung, tình huống các chiến sĩ PCCC làm nhiệm vụ trong một ngày đêm cứu hộ cứu nạn. Ý tưởng đến với anh khi anh xem các video nhiều chiến sĩ bày tỏ sự bất lực giữa biển lửa, vì không thể cứu được tất cả cư dân trong tòa nhà.

Qua nét vẽ và cách dùng màu, họa sĩ tái hiện câu chuyện buồn nhưng không phủ màu thê lương. Đổi lại, anh muốn truyền tải năng lượng tích cực với quan điểm dù đó là thảm họa, chúng ta cũng sẽ vượt qua. Tư tưởng này từng được họa sĩ Lê Sa Long gửi gắm trong bộ tranh về đường phố Sài Gòn thời Covid-19.

Anh sử dụng phấn màu pastel và màu acrylic cho loạt tranh của mình. Kích cỡ tác phẩm thường là 0,6 x 0,8 m. Bức lớn nhất có kích thước 1,2 x 1,6 m mang tên 'Phút nghỉ ngơi của những người đẩy lùi giặc lửa' tạm thời anh chưa công bố.

Lê Sa Long tâm đắc nhất bức họa chiến sĩ PCCC cõng em bé ra khỏi đám cháy. Anh đặt tên tác phẩm này là 'Bước ra bình mình' và cho rằng hình ảnh này thường chỉ có trong chiến tranh. Qua đây, anh gửi lời cổ vũ tinh thần cho những người ở lại.

Theo lời họa sĩ, bức tranh này được một doanh nghiệp mua lại, đem bán đấu giá để quyên góp cho chương trình nghệ thuật thiện nguyện 'Giấc mơ Phù Đổng' (diễn ra ngày 13/10 tại TP HCM).

Họa sĩ Lê Sa Long vẽ chân dung anh Nguyễn Đăng Văn - shipper người Bắc Ninh cứu 9 người trong đám cháy nhưng không thể cứu được bé gái. Anh được cộng đồng ca ngợi là người anh hùng không áo giáp.

Họa sĩ Lê Sa Long nói với Ngôi Sao về bộ tranh: 'Tôi cho rằng ý thức người nghệ sĩ là phản ánh hiện thực đời sống. Tôi thực hiện các tác phẩm như những nén tâm nhang tưởng nhớ người đã mất, tri ân các chiến sĩ và an ủi người ở lại'.

Anh cho biết trong số 12 bức tranh, anh đang sửa lại một số bức để cảm giác nhẹ nhõm hơn, đỡ u uất. Ngoài ra, anh ấp ủ ý tưởng vẽ chân dung cô gái mặc áo dài trắng với tựa đề 'Ước mơ dang dở', lấy cảm hứng từ câu chuyện hai nữ sinh vừa đỗ đại học tử nạn trong đám cháy.

Họa sĩ Lê Sa Long quê gốc Bình Định, sinh ra ở Sa Đéc - Đồng Tháp. Anh đỗ thủ khoa Đại học Mỹ thuật TP HCM năm 1994, nguyên là giảng viên trường Cao đẳng VHNT TP HCM và hiện là giảng viên khoa Đồ họa Đại học Mở TP HCM, hội viên Hội Mỹ thuật TP HCM.

Anh có từng có bảy triển lãm, gồm triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm. Anh giành giải Mai vàng dành cho tác phẩm văn hóa nghệ thuật xuất sắc lĩnh vực mỹ thuật năm 2021, nhận bằng khen Chủ tịch TP HCM về bộ tranh 'Sài gòn trong thời giãn cách' năm 2022. Ngoài ra, anh sở hữu nhiều giải thưởng khác.

Phong Kiều
Ảnh: NVCC

Đánh giá phiên bản mới