![]() |
|
Tuyển thủ Diệu Châu. |
Chuẩn bị làm mẹ, cựu tuyển thủ quốc gia Trần Hiền cho biết vợ chồng chị yêu nhau từ năm 2001. Hai gia đình năm nào cũng giục, nhưng cứ triền miên theo những giải đấu của CLB Quảng Ninh rồi lên ĐTQG nên cứ phải "khất", mấy lần lên kế hoạch rồi lại phải hoãn. Cho đến năm 2006, được động viên dự hết ASIAD 15 cùng đội tuyển và còn rất "máu" cống hiến, nhưng Hiền vẫn phải quyết định tạm thời gác lại tất cả để "yên bề gia thất".
Cũng dịp ASIAD vừa rồi, do hai gia đình ấn định ngày cưới từ trước, VĐV chuyền hai Thanh Thuý (Thái Bình) vừa từ Qatar trở về được 4 ngày đã bước lên xe hoa. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày trọng đại đều phải nhờ vào chú rể và gia đình.
Trong khi đó, tuyển thủ Diệu Châu (Bình Điền Long An) cũng phải tranh thủ thành hôn ngay sau ASIAD để không ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho giải VĐQG của đội nhà.
Hôn nhân là chuyện trăm năm nhưng bóng chuyền đối với họ cũng là sự nghiệp cả đời nên các nữ VĐV phải chấp nhận hy sinh rất nhiều để "vẹn cả đôi đường".
Libero Vũ Đăng Kiều (Thái Bình) chỉ được về nhà trước lễ cưới có mấy ngày và 2 ngày sau lại phải tập trung cùng đội. "Cũng may là chồng tôi hiểu và thông cảm", Đăng Kiều thổ lộ.
Tuy có than vất vả, không có nữ VĐV nào nỡ "trách móc" bóng chuyền, ngược lại, họ còn cố gắng tìm cách dung hoà sao cho hợp lý nhất. Cây chuyền hai xuất sắc của ĐTQG và đội Bưu Điện Hà Nội, Đặng Thị Hồng, cho biết: "Bóng chuyền là môn thể thao tập thể, đội lại đang thiếu người nên tôi và người yêu thống nhất sẽ tổ chức ngày vui sau khi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ với Bưu Điện Hà Nội".
(Theo Thể Thao TP HCM)
