Tôi năm nay 45 tuổi, là nhân viên văn phòng, chồng tôi làm kỹ sư. Hai vợ chồng xuất thân từ gia đình bình thường, thu nhập không cao nên phải tằn tiện từng đồng, vừa lo cho hai con ăn học vừa dành dụm để phòng lúc ốm đau.
Cách đây 5 năm, mẹ chồng ngỏ ý muốn hai vợ chồng tôi hỗ trợ 700 triệu đồng để sửa sang lại căn nhà bà đang sống cùng gia đình anh trai cả và cậu em út của chồng. Lúc đó, mẹ đã lớn tuổi, nhà cũ kỹ, xuống cấp nặng, không thể ở được lâu dài. Tôi vẫn nhớ rõ lời bà nói: "Mẹ già rồi, sửa nhà cho ổn định để các con sau này có nơi thờ cúng tổ tiên, cũng là để các anh em gần gũi nhau hơn". Ban đầu, tôi rất phân vân vì số tiền đó không hề nhỏ, hai vợ chồng dành dụm được gần 500 triệu đồng, phải vay mượn thêm hơn 200 triệu đồng để đủ số tiền sửa nhà. Dù khó khăn, tôi vẫn đồng ý, bởi nghĩ đó là việc hiếu nghĩa với mẹ và cũng giúp gia đình chồng ổn định hơn.
Căn nhà được xây lại khang trang, mẹ chồng và các anh em dọn vào ở rất vui vẻ, chúng tôi cũng yên tâm vì đã làm tròn trách nhiệm. Nhưng bất ngờ xảy đến vào cuối năm ngoái khi mẹ chồng tôi qua đời. Chỉ vài tháng sau, anh trai cả và cậu em út thông báo bán nhà với lý do "chia lại tài sản và giải quyết nợ nần".
Điều khiến tôi sốc là họ không hề bàn bạc với vợ chồng tôi. Khi chồng tôi hỏi đến phần đóng góp của mình, bác cả nói nhà tôi không có công nuôi và chăm sóc mẹ nên không có phần. Tôi thật sự đau lòng và uất ức. Số tiền 700 triệu đồng kia là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng tôi, chưa kể khoản vay đến giờ vẫn chưa trả hết. Chúng tôi chỉ mong được chia phần xứng đáng nhưng đổi lại là sự phủi tay và lạnh lùng của chính người thân. Tôi đã nhiều lần đề nghị họ ngồi lại để thỏa thuận, nhưng đều nhận được những lời từ chối hoặc né tránh. Đến giờ, căn nhà đã được bán, tiền chia đều cho anh cả và cậu út.
Tôi viết những dòng này vừa để trút bớt nỗi lòng vừa mong nhận được sự góp ý từ mọi người. Liệu tôi nên tiếp tục nhờ đến luật pháp để đòi lại công bằng, hay chấp nhận bỏ qua để giữ gìn tình cảm gia đình? Tôi rất mong được lắng nghe ý kiến của độc giả.
Liễu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.