Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Những vầng trăng không còn nguyên vẹn
Đậu trên gác phố chiều nay
Như muôn đời còn thổn thức
Những nỗi lòng chớm heo may
Khi tất cả đã trở thành quá khứ
Người ta bỗng dưng nhớ về
Khi vầng trăng không tròn nữa
Tháng ngày bỗng dài lê thê
Tình yêu ta vốn ngủ mê
Nên chẳng bận tâm trăng tròn trăng khuyết
Vì có chăng cũng chỉ là ly biệt
Ta còn để tâm làm gì ?
Những dòng suy nghĩ đôi khi
Khiến ta mệt nhoài ký ức
Những nỗi nhớ thầm đôi khi
Khiến ta đớn đau lồng ngực
Những ngày tàn của thái cực
Vầng trăng vẫn cứ không tròn
Chú Cuội hôm nay nói dối
Trăng ta đâu có biết buồn...
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Mưa, Mùa đông, Mơ chiều, Lặng rơi, Chênh chao, Lưng chừng, Tháng hai, Sang mùa,Xao xác, Bằng lăng,Hoa sưa, Sang mùa, Đông, Xúc cảm,Tháng bảy, Vỡ tan, Mơ, Tháng 6.