Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Hà Nội
Có những nỗi nhớ dài lê thê
Trên phố nhỏ
... theo chiều dài năm tháng
Ta vội vã đi tìm những khoảng lặng
Tìm bình yên trong nỗi nhớ không tên.
Em và tôi
... cùng ký ức lãng quên
Chợt ùa về như chiều nay gió thổi
Tình ta ơi!
... tình khi xưa nông nổi
Đã theo mùa... theo gió... xa xôi
Hà Nội và tôi
Vẫn thế thôi vẫn nhuốm màu nỗi nhớ
Mùa đông về có lạnh qua hơi thở
Thì giờ em cũng đã sang sông
Lá khi xưa theo mây gió cưới chồng
Để mình ta và mùa đông Hà Nội
Cô đơn.
Vài nét về tác giả thơ:
Chào các anh chị phụ trách chuyên mục ''Tôi làm thơ '' của quý báo. Em có vài bài thơ muốn gửi đến chuyên mục để góp vui cho sân chơi này - Phong Cầm.