Đội bóng của chàng trai 20 tuổi giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ nghiệp dư Erith & Belvedere nhưng Romeo trải qua một buổi tối không mấy suôn sẻ. Đầu tiên, cậu hai nhà Becks bị HLV Grant Duffy của Erith & Belvedere châm chọc khi khởi động. Nhà cầm quân này đã cúi đầu chào Romeo một cách mỉa mai.

Romeo Beckham vào sân trong hiệp hai trận ra mắt Brentford B tối 10/1. Ảnh: Instagram Romeo Beckham
Sau đó, chàng tiền vệ sinh năm 2002 phải đợi tới đầu hiệp hai mới được tung vào sân. Romeo thi đấu 35 phút cuối trận, không ghi được bàn thắng nào. Trong một pha ném biên, tân binh Brentford bị trọng tài vô tình va tay vào mặt. Chỉ ít phút trước đó, Romeo sút bóng trúng xà ngang khi đội nhà tấn công.
The Sun cho hay dù bị "bầm dập", Romeo được đánh giá có màn ra mắt thành công khi đóng góp không nhỏ vào lối chơi của toàn đội. Brentford B giành chiến thắng và lọt vào vòng 4 của giải đấu. Đây là trận đầu tiên Romeo thi đấu sau 4 tháng. Chàng trai 20 tuổi trở về quê nhà khoác áo đội dự bị của đội bóng đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh theo hợp đồng cho mượn từ Inter Miami II.
Cựu tiền vệ David Beckham cũng tới sân cổ vũ con trai thi đấu. Dù đội mũ mặc áo che kín đầu, anh vẫn bị các fan nhận ra, xin chữ ký và chụp ảnh. Ngôi sao một thời của tuyển Anh phải trèo rào, chạy trốn khỏi đám đông người hâm mộ.

Beck tới sân xem con trai thi đấu trước khi phải trèo rào chạy trốn fan. Ảnh: Splash
Romeo là con trai thứ hai của Beck - Vic và cũng là người duy nhất theo nghiệp cầu thủ của bố trong số ba anh em. Nhưng cậu hai nhà Becks mới quay lại với bóng đá chuyên nghiệp từ 2021 sau vài năm tập tennis. Romeo Beckham ký hợp đồng với đội dự bị của Inter Miami. Beck cũng chính là đồng sở hữu và chủ tịch của CLB này.
Hoàng Trang (Theo The Sun)