Không giống như những lời chỉ trích từ phía dư luận cho rằng Quán Hy là người gây ra rắc rối, ngay từ đầu cuộc phỏng vấn với CNN, nam diễn viên này khẳng định: "Tôi tin rằng mình chỉ là một nạn nhân, sự việc vừa qua đã làm tôi tổn thương rất nhiều. Quả thực, tôi đã không làm được gì khi hàng loạt tấm ảnh lan tràn trên mạng. Không thể nói rằng tôi không sai, rõ ràng tôi có làm sai. Nhưng tôi thực sự tin rằng mình không phải thủ phạm".
Bị Bá Chi buộc tội là kẻ giả nhân, giả nghĩa, sống lừa dối, Quán Hy giải thích: "Ban đầu, tôi đã không được phép nói chuyện với cô ấy vì cảnh sát yêu cầu như vậy, họ muốn điều tra vụ việc này. Lúc đó, tôi đang trong giai đoạn bị thẩm vấn, và thực sự thì có quá nhiều điều trong suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi không bào chữa cho những việc làm mà Bá Chi cho rằng đó là những hành vi sai trái tôi đã đối xử với cô ấy. Chỉ hy vọng rằng cô ấy sẽ hiểu và tha thứ cho tôi, hôm nay, hoặc một ngày nào đó. Mong rằng cô ấy biết được rằng, tôi có những khó khăn của riêng mình, và tôi chưa bao giờ mong điều đáng tiếc đó xảy ra cho bất cứ ai. Thực sự, tôi luôn tôn trọng cô ấy".
Trương Bá Chi, một trong những người tình của Quán Hy. Giờ đây, cả hai người thậm chí còn không thể làm bạn. Ảnh: Sina. |
Thời gian vừa qua, rất nhiều thông tin cho rằng vì sợ hãi, chán nản, Quán Hy đã muốn tìm đến con đường tự vẫn. Bác bỏ thông tin này, nam diễn viên Hong Kong kể lại: "12 tuổi, khi tôi còn là một đứa trẻ con, có một lần vì khóc quá dai, bố tức giận đã nhốt tôi vào ôtô, dù gào khóc thế nào đi nữa vẫn không có ai đến mở cửa. Chính sự trừng phạt ấy đã phủ bóng tối trong ký ức của tôi, và từ ấy tôi không bao giờ khóc. Có lần bị dao cứa ngang ngón tay, máu chảy ròng ròng, tôi cũng không tài nào rơi nước mắt".
"Giai đoạn scandal xảy ra, tôi đã rất đau khổ, thất vọng, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện tự vẫn. Đó chỉ là một giải pháp vô trách nhiệm. Dù cho ai đó ghét tôi, nhưng tôi tin rằng trên thế giới này, có rất nhiều người vẫn yêu mến tôi", anh giãi bày.
Trần Quán Hy trở lại trên một tạp chí thời trang. Ảnh: AF. |
Báo chí Hong Kong đưa tin, trước khi về nước đợt vừa rồi, Quán Hy đã chia tay với người bạn gái Dương Vĩnh Tình sau 3 năm gắn bó. Bác bỏ thông tin này, anh cho biết: "Yêu cô ấy, lần đầu tiên tôi biết thế nào là tình yêu thực sự. Nhờ cô ấy, tôi đã bắt đầu học cách yêu thương, điều mà từ trước tôi không hiểu nổi. Cô ấy dạy cho tôi biết ý nghĩa đích thực của tình yêu, sức mạnh của tình yêu chân thành và giúp tôi trở thành người đàn ông mới mẻ".
Trần Quán Hy: "Dương Vĩnh Tình đã dạy tôi cách yêu thực sự". Ảnh: ON. |
Theo 163, Quán Hy tâm sự: "Mục đích của đời tôi hiện giờ, là mua một hòn đảo nhỏ, sống một cuộc đời hạnh phúc. Trước đây tôi đã đặt mục tiêu cho mình là trở thành tỷ phú trước năm 30 tuổi, mua một hòn đảo để sống cùng người đàn bà tôi yêu và những đứa con… Đáng tiếc là kế hoạch đã bị phá vỡ và phải chậm trễ lại vài năm nữa".
Nguyễn Hương