Sau khi Trần Quán Hy phải sang nước ngoài lánh nạn vì sự cố ảnh sex, tờ Modern Express đưa tin cửa hàng giày ACU của nam diễn viên này cũng phải đóng cửa vì làm ăn lụn bại, không ai thèm đến mua. Thậm chí, để tăng sự chú ý, tờ này còn miêu tả rằng cửa hàng bụi phủ dày trên các cửa kính, giá bán giày từ 300 USD mỗi đôi giảm xuống chỉ còn hơn 43 USD, nhưng cũng chẳng mấy khách bận tâm. Ngoài ra, Modern Express trích dẫn lời một phụ nữ rằng cô không mua giày vì chủ cửa hàng là Trần Quán Hy, người gây rắc rối vì vụ ảnh sex.
Trần Quán Hy đang ở Canada và rất mong muốn được về Hong Kong làm ăn. Ảnh: AFP. |
Những thông tin này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm ăn của cửa hàng Trần Quán Hy, khiến hai bên phải dắt nhau ra tòa xử lý. Hôm 3/2, tòa án Thượng Hải đã yêu cầu tờ Modern Express phải xin lỗi vì đăng thông tin sai lệch, làm mất uy tín cửa hàng của Quán Hy. Bày tỏ ý kiến về phán xét này của tòa, đại diện của báo cho biết: "Thực tế thì bài báo đó không gây hậu quả nghiêm trọng cho danh tiếng của cửa hàng, tuy nhiên chúng tôi cũng thừa nhận rằng đã sử dụng những từ ngữ hơi nặng nề".
Cũng theo tòa án xét xử, phía báo Modern Express chỉ phải xin lỗi chứ không cần trả 2000 USD như phía Trần Quán Hy yêu cầu.
Nguyễn Hương