Người nhà nạn nhân cho biết ông Việt Hồ gặp nạn khi vẫn cho trăn ăn như mọi ngày. Ông vừa mở cửa chuồng thì con trăn nặng 20kg, đẹp nhất đàn bất ngờ phóng ra, nhằm vào cổ ông và siết chặt.
Vì quá bất ngờ nên ông Việt Hồ không kịp đối phó và con trăn tiếp tục siết chặt hơn. Nghe ông vẫy vùng chống trả, cô con dâu chạy đến ứng cứu và đưa cha đi bệnh viện nhưng không kịp. Vì ngạt thở nên ông Việt Hồ đã chết trên đường đi cấp cứu.
Ông Việt Hồ đã nuôi trăn hàng chục năm qua; trại của ông thường có trên 20 con, tuổi 5-15 năm. Hầu hết những con trăn trong đàn đều hiền lành, nhưng không hiểu vì sao con trăn đẹp nhất đàn lại nổi cơn thịnh nộ siết chết chủ chỉ trong thời gian ngắn.
(Theo Tuổi Trẻ)