Trong bộ phim sắp chiếu rạp, Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai Nhật, một ma cà rồng lương thiện, mang ký ức bi kịch của gia đình, che giấu thân phận để hòa nhập cuộc sống của loài người. Để nhập vai, nam diễn viên tưởng tượng cảm giác Nhật muốn cắn cổ người khác nhưng phải khống chế cơn khát máu trong mình. Nghĩ về điều này quá nhiều, anh bất giác có thói quen nhìn cổ người khác khi đi ngoài đường và tự nhắc mình: "Kiềm chế, không được cắn". Không chỉ vậy, quá trình chuẩn bị cho vai diễn và quay phim, anh bắt đầu sợ nắng giống giống nhân vật.

Trần Ngọc Vàng hóa trang mặt trắng, mắt thâm quầng khi nhập vai ma cà rồng.
Giữ tiêu chí diễn thật nhất có thể như các phim trước, Trần Ngọc Vàng chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn lần này. Trước ngày phim khởi quay, anh cùng bạn diễn Thuận Nguyễn ghé Bình Dương, trải nghiệm cuộc sống trên nhà thuyền, tập đi cầu khỉ để có chất liệu cho nhân vật sinh sống tại một làng chài.
Bên cạnh đó, sao nam gen Z còn dành ra ba tháng tập luyện thể lực và hành động. Hầu như mỗi ngày, anh cùng nhóm diễn viên tập các bài đánh, các cảnh rượt đuổi theo sự chỉ dẫn của nhóm cascadeur. Anh duy trì lịch chạy bộ, tập gym tại nhà để body săn chắc, tạo múi, phục vụ một số cảnh quay bán nude. Từ lúc tiền kỳ đến hết đợt quay, Trần Ngọc Vàng hoàn toàn nói không với tinh bột.
Quá trình quay, nam diễn viên khó tránh một vài sự cố phát sinh, nhưng nhìn lại, anh thấy những khó khăn này không quá nghiêm trọng và xứng đáng với các thước phim chất lượng. Trần Ngọc Vàng tự hào khi được các cascadeur khen thể lực tốt, tiếp thu nhanh.
Gần 50 ngày quay, anh duy trì thói quen viết nhật ký cho nhân vật, cả trong sổ tay và trên điện thoại. Mỗi ngày từ phim trường trở về nhà, việc đầu tiên anh làm là ngồi vào bàn viết, xong xuôi mới làm việc khác. "Tôi sợ không ghi chép ngay sẽ mất hết cảm xúc", anh tâm sự.

Thuận Nguyễn, đạo diễn Timothy Linh Bùi, Trần Ngọc Vàng và Trịnh Thảo (từ trái qua) trên trường quay.
Người mặt trời ghi dấu sự trở lại của Trần Ngọc Vàng ở lĩnh vực phim chiếu rạp, sau ba năm phim Người cần quên phải nhớ (đóng chính cùng Hoàng Yến Chibi). Lý giải về khoảng thời gian ba năm không có phim điện ảnh, anh cho biết đại dịch khiến ngành sản xuất gặp khó khăn, anh cũng không tìm được vai diễn phù hợp. Bên cạnh đó, lịch quay phim truyền hình Giấc mơ của mẹ cũng chiếm nhiều thời gian của anh.
Ở Người mặt trời, Trần Ngọc Vàng hợp tác với Thuận Nguyễn, Chi Pu, Trịnh Thảo, NSƯT Mỹ Uyên... Phim phát hành từ 8/12. Tiếp nối bộ phim này, anh tiếp tục gặp khán giả qua phim Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu (đóng cùng Diệu Nhi, Thúy Ngân, Khả Như, Kiều Minh Tuấn). Với hai bộ phim này, nam diễn viên hy vọng được khán giả ghi nhận sự trưởng thành trong diễn xuất.
Trần Ngọc Vàng tốt nghiệp ngành diễn viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Sau khi giành ngôi quán quân Gương mặt điện ảnh 2020, anh có liên tiếp hai phim ra rạp - Chồng người ta và Người cần quên phải nhớ. Năm ngoái, anh quen mặt hơn với khán giả qua phim truyền hình Giấc mơ của mẹ.
Trailer phim 'Người mặt trời'
Phong Kiều