- “Bão rock” đang thổi bùng niềm say mê rock cuồng nhiệt của những người hâm mộ trên từng chặng đường mà nó bước đến. Đặc biệt live show này còn đưa đến với một vai trò mới, đó là gì vậy?
- Bão rock đã đi qua hai chặng Hà Nội, Hải Phòng và chỉ ít ngày nữa là tới Vinh thì nhiều người cũng cùng lúc biết rằng tôi không chỉ xuất hiện trong vai trò là rocker mà còn là một người biên tập và đạo diễn cho tour trình diễn này. Không lạ lẫm gì bởi công việc này cho dù đây là lần đầu tôi chính thức “lộ diện” nhưng đôi lúc cũng cảm thấy mệt. Điều lớn nhất khiến tôi dày công cho nó là niềm tin của nhà tài trợ, của nhóm làm chương trình và các anh em ban nhạc.
![]() |
|
Trần Lập máu lửa cùng Rockstorm. |
- Với kịch bản mình biên tập cho "Rockstorm", anh sẽ mang lại cho các fan sự cuồng nhiệt như thế nào?
- Tôi chẳng có ý định làm dịu họ lại, hãy để họ luôn nóng, luôn khao khát thì những đêm âm nhạc sẽ còn mãi cháy bỏng và họ sẽ xích lại gần nhau. Còn điều khác là bữa tiệc no nê sẽ chóng chán, chẳng ai muốn thế đâu.
- Hàng nghìn khán giả đã hô to tên anh mỗi khi anh xuất hiện, nhưng 2 ca khúc trong mỗi chương trình không đủ thoả mãn cơn khát của các fan, anh tính sao đây?
- Rất cảm động nhưng theo tôi, còn nhiều ban nhạc hay đang sẵn sàng, hãy để cho tiếng đàn của họ, tâm hồn của họ được đón nhận, chúng ta sẽ có những nhân vật mới trên bầu trời rock Việt, điều đó cũng đáng quý mà.
- Lâu lắm rồi những người yêu quý anh mới thấy anh trở lại. Anh đã “ẩn mình” ở đâu vậy?
- Tôi vẫn đây và luôn có mặt với rock (cười).
H.T.
