Poster phim 'Rừng Na Uy'. |
Sau buổi chiếu đặc biệt tại Đại sứ quán Na Uy ở Tokyo hôm 8/12, đạo diễn Trần Anh Hùng nói rằng, Murakami chỉ có vài đề nghị khi bắt đầu phát triển kịch bản phim: "Sau một số trao đổi ban đầu, Murakami cho phép tôi tự do thể hiện điều tôi muốn. Là một nghệ sĩ, ông ấy hiểu rằng, tôi - một đạo diễn, cần có không gian riêng để sáng tạo".
Bộ phim Rừng Na Uy được công chiếu trên toàn nước Nhật từ ngày 11/12 và cũng sẽ lên màn ảnh rộng ở nhiều nước trên thế giới. Phim từng được ra mắt khán giả thế giới tại LHP Venice hồi tháng 5. Bộ phim kể về cuộc sống và tình yêu của những sinh viên Nhật những năm 1960. Anh chàng đa cảm Toru Watanabe (Kenichi Matsuyama đóng) rơi vào mê cung tình cảm với cô gái có tâm hồn trong trắng, yếu đuối Naoko (diễn viên từng được đề cử giải Oscar, Rinko Kikuchi đóng) và cô bạn Midori hoạt bát, sống động (người mẫu Kiko Mizuhara thủ vai). Naoko là bạn gái cũ của Kizuki, bạn thân Toru, người đã tự tử trước đó không lâu. Không thể vượt qua cái chết của Kizuki, Naoko tới viện điều dưỡng ở Kobe. Thời gian đó, Toru có cảm tình với Midori. Cuối cùng, Naoko cũng tự vẫn khiến Toru rơi vào khủng hoảng.
Đạo diễn Trần Anh Hùng chỉ đạo diễn xuất cho Kenichi Matsuyama (vai Toru). |
Từ khi xuất bản năm 1987, cuốn sách bestseller Rừng Na Uy đã được dịch sang 30 thứ tiếng. Đạo diễn Trần Anh Hùng, 47 tuổi, giải thích rằng, anh không thể dựa theo từng ngôn từ của cuốn tiểu thuyết nên đã bỏ qua nhiều yếu tố. "Nếu đọc tiểu thuyết, bạn biết câu chuyện bắt đầu khi nhân vật Toru nhớ lại những ngày thời trẻ. Tôi đã cắt đoạn này vì cảm thấy cảnh hồi tưởng là một công thức thường được sử dụng trong nhiều phim. Thay vào đó, tôi muốn tập trung vào nhân vật chính Toru và những cảm xúc phức tạp của anh trong tình yêu và sau khi trải qua những mất mát. Tôi muốn theo Toru học cách trải nghiệm cuộc sống và sau đó có thể nói với người con gái khác 'anh yêu em'. Đó là mạch chính tôi muốn tập trung vào".
Bộ phim đầu tiên của đạo diễn Trần Anh Hùng Mùi đu đủ xanh (1993) từng được đề cử giải Oscar phim nước ngoài hay nhất. Sau đó, tác phẩm Xích lô (1995) được nhận giải Sư tử Vàng tại LHP Venince. Theo Tokyoreporter, nhà sản xuất Shinji Ogawa nói rằng, ban đầu Murakami ngập ngừng với dự án này. Nhưng sau khi nhìn thấy kịch bản đầu tiên của Trần Anh Hùng, ông đã đồng ý ngay.
Vì Trần Anh Hùng không biết tiếng Nhật, kịch bản của phim ban đầu được viết bằng tiếng Pháp và sau đó mới được dịch sang. Tuy nhiên, ngôn ngữ không phải là rào cản. Điều quan trọng là thể hiện được những tình cảm của cuốn tiểu thuyết. Đạo diễn chia sẻ: "Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là truyền cảm xúc của tôi khi đọc tiểu thuyết này lần đầu tiên. Tôi muốn làm về những gì tôi đã trải nghiệm và chuyển tới khán giả một cách hiệu quả nhất. Tôi từng đọc nhiều cuốn sách nhưng chỉ một số tạo được sự ám ảnh với độc giả, trong đó có Rừng Na Uy. Sự ám ảnh đặc biệt này là điều tôi cố gắng chuyển tải".
Hoài Vũ