>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Mộng Huyền
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
- Hoa cỏ may - lần thứ hai xem lại bộ phim gắn liền với tuổi thơ, bao nhiêu ký ức tràn về, nhớ những người bạn từ thuở cắp sách tới trường. Hãy sống tốt, sống hết mình và yêu quý từng giây phút hiện tại để sau này không phải hối tiếc và thốt lên: "Giá như ngày đó".
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Nghe được bài hát Nhật ký của mẹ từ ca sĩ Hiền Thục, mình đã khóc và muốn chạy ngay đến bên mẹ, ôm mẹ và nói con yêu mẹ nhiều. Từ hôm đó, ngày nào mình cũng dành thời gian gọi điện cho mẹ, chỉ để nghe tiếng mẹ nói, biết mẹ vẫn khỏe và cố gắng để đưa mẹ vào TP HCM sống chung.
- Đám cưới đã làm thay đổi mọi thứ trong cuộc đời mình. Mình biết hy sinh cho gia đình, biết kiềm chế tính nóng nảy, thấy yêu thương cha mẹ nhiều hơn và nhận ra sự hy sinh lớn lao bằng trời bể của cha mẹ đã dành cho mình
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Nhăn nhó, gắt gỏng, khó chịu với tất cả những gì không vừa ý mình. Mình đã thay đổi, biết kiềm chế, biết hài lòng và không đòi hỏi cầu toàn quá, làm cho tâm trạng mình luôn phấn khởi và vui tươi.
- Lười đi chợ, lười vào bếp nhưng từ khi cưới chồng, mình đã xoay 180 độ như nhận xét của những người xung quanh. Được chăm sóc, chuẩn bị những bữa cơm ngon cho chồng thật là tuyệt vời.
- Không thích ai thì sẽ không bắt chuyện, không cười nói và không quan tâm. Mình đang cố gắng thay đổi để mở lòng mình hơn.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Nha Trang xinh đẹp với những ngày hè sôi động.
- Vũng Tàu tươi trẻ với chuyến từ thiện ý nghĩa mùa Trung thu.
- Hà Nội cổ kính và mùa thu dịu dàng.
- Đà Lạt mộng mơ với mùa đông buốt giá.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Bé Giàu: nhí nhảnh, nhiệt tình và rất hòa đồng.
- Bạn Hậu: chàng trai Hà Nội "đanh đá" nhưng tốt bụng, gần gũi, vui vẻ và rất ân cần, chu đáo.
- Bạn Vũ: cậu bạn Hà Nội ít nói, ngọt ngào với nụ cười duyên.
- Nhật Minh: nick name "bố trẻ", rất hiểu tâm lý phụ nữ, biết chiều phái đẹp và thích thể thao.
- Ngọc "khìn": biết lắng nghe, chia sẻ và làm cho người khác phải bật cười dù trong hoàn cảnh nào.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Làm ông xã buồn vì sự vô tâm và vô tư của mình.
- Trong công việc, quá nhanh đôi khi dẫn đến cẩu thả.
- Trong một lúc chỉ cháu yêu học bài, đã lớn tiếng và làm cháu khóc.
- Ăn hiếp và vô cớ lớn tiếng với em gái
- Không tụ tập cuối tuần cùng nhóm bạn thân.
- Một lần không giữ đúng lời hứa với cháu nhỏ và đã nói dối lý do với cháu.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Phải luôn luôn lạc quan, vui vẻ, mỉm cười, mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
- Biết nhẫn nhịn, kiềm chế và quan tâm đến cảm xúc của người khác.
- Làm cái gì cũng phải cần thận.
- Biêt yêu thương, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tránh mắc phải sai lầm.
- Nếu nhớ cha mẹ, hãy cứ nói với cha mẹ điều đó mỗi ngày, cha mẹ sẽ thấy vui.
- Hãy làm việc với niềm đam mê và tình yêu, sẽ được đền đáp xứng đáng.
- Đừng bao giờ thất hứa với trẻ con.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- Nhìn thấy con có nơi nương tựa, mẹ có chết cũng yên tâm.
- Anh yêu em 90% là tính cách của em, còn 10% là ngoại hình bên ngoài.
- Anh có thể tha thứ cho tất cả nhưng không tha thứ khi em nói dối anh.
- Ngoài bạn gái "ka" ra, "muội muội" là người tốt với "ka" nhất.
- Cô ơi, mai mốt con lớn lên, con giặt đồ cho cô.
- Bậc thềm nhà anh rất thấp nhưng không phải ai cũng có thể bước vào.
- Huyền nó "gà tồ" nhưng nhiệt tình, tốt bụng.
- Câu nói quen thuộc của mẹ: "Mấy anh em nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ ngoài này không sao hết, đừng lo".
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Viết thư cho ông xã mỗi ngày.
- Nói "em yêu anh" hoặc "em nhớ anh" mỗi ngày.
- Gọi điện cho mẹ mỗi ngày.
- Nghe nhạc không lời trước khi ngủ.
- Đến cơ quan sớm 5 phút trước khi làm việc.
- Trang điểm trước khi đến cơ quan.
- Cafe một mình để nghĩ lại những gì mình đã làm hay chỉ để tìm đến phút yên tĩnh giữa thành phố ồn ào.
- Làm thơ, viết nhật ký.
- Nghe nhạc "sến" những lúc rảnh rỗi
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Ra Hà Nội, thăm những người bạn thân.
- Qua Mỹ thăm ông xã.
- Dành tiền mua một miếng đất nhỏ ở Sài Gòn.
- Trở thành kiểm soát viên kế toán.
- Du lịch Sapa thơ mộng.
- Giao tiếp được bằng tiếng Anh.
- Mua một cái laptop mới.
- Đổi điện thoại.
- Đưa mẹ vào Sài Gòn sống chung.
- Một chuyến đi du lịch với mẹ và em gái.