Bạn Nguyễn Ngọc Phương Hiếu chia sẻ, thật sự cả em và anh đều đã cảm nhận được sự đau khổ, thất vọng là như thế nào khi chúng mình chia tay mối tình đầu tiên. Nhưng chính vì yếu tố đó và quan trọng là cùng xảy ra một thời điểm mà tụi mình mới trở thành vợ chồng như ngày hôm nay, đúng không anh?
Em đã nghĩ mình sẽ không thể đến với ai nữa, trái tim sẽ không bao giờ đập lại vì một thứ gọi là tình yêu. Nhưng anh đã đến bên em từ những ngày đầu em đau khổ nhất chỉ với sự cảm thông và chia sẻ. Em cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của anh. Đặc biệt hơn là sự kiên trì nhẫn nại của anh đã giúp em phá từng viên gạch mà chính sự đau đớn của mối tình đầu tiên đã tự dựng lên thành bức tường bọc thép xung quanh em.
Cảm ơn anh đã giúp em thoát ra được vỏ ốc mà chính em tự tạo cho bản thân và giúp em nhận ra, khi bạn chia tay mối tình đầu chưa phải là đã chấm dứt tất cả. Chắc chắn sẽ còn có một người chờ bạn ở đâu đó, chỉ sớm hay muộn mà thôi.
Mỗi lần anh phá được một viên gạch, em lại xây thêm 2, thêm 3 viên nữa, nhưng anh vẫn kiên trì đẽo gọt không lời phàn nàn. Tình yêu em dành cho anh đã nảy nở chính sau mỗi lần như vậy. Và chúng mình đã yêu nhau từ lúc nào không hay phải không anh?
Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh. Chính tình yêu ấy giúp em nhận ra trước đây em chưa từng được ai yêu thương, em chỉ sống cho người khác mà quên đi bản thân. Vì thế dù trái tim của tụi mình là trái tim ghép nhưng cả em và anh sẽ mãi hạnh phúc và yêu thương nhau đến suốt cuộc đời anh nhé! Em thật sự yêu anh.






























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.