Sau lần gặp mặt đầu tiên, qua cách nói chuyện hài hước và tình cảm, anh đã để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. Chúng tôi liên lạc nhiều hơn với nhau và cũng bắt đầu thấy thổn thức vì nhau và cũng chẳng biết từ khi nào bờ vai anh đã khiến tôi thấy bình yên hơn khi tựa vào.
Trong cuộc sống có thật nhiều điều kỳ diệu và chỉ khi trải qua mới thấy thật hạnh phúc và đáng trân trọng. Vị thần tình yêu đã bắn trúng hai chúng tôi mũi tên gắn kết, đồng thời làm cầu nối để giờ đây chúng tôi trở thành vợ chồng của nhau.
Vậy là từ đây chúng tôi không sống vì mình, vì công việc nữa, mà sẽ vì nhau, vì một mái ấm mới được xây nên. Đôi khi hạnh phúc trong thực tế chỉ giản đơn như vậy thôi: "Vì chúng tôi thuộc về nhau".
Sau ngày 1/1/2012 tới đây chúng tôi sẽ bắt đầu với một cuộc sống mới, sẽ có thêm những niềm vui, những nối buồn, những khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ cùng sẻ chia với nhau để dù tới phía cuối con đường đời đầy chông gai và cam go vẫn có anh nắm lấy tay tôi.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.