Nguyễn Văn Long (22 tuổi, trú ở xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh) vốn có tình cảm với Thắm (20 tuổi). Do nhút nhát, Long chưa nói được tiếng yêu với Thắm nhưng cả hai “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Tối một ngày đầu tháng 12/2011, Long rủ Thắm đi chơi lòng vòng trong làng. Tuy kiệm lời nhưng hành động của Long là quyết liệt khi đi bên cạnh cô thôn nữ mới lớn. Lúc cả hai đi ngang qua bãi đất trống tối mịt, Long rủ Thắm vào đó tâm sự. Vốn có cảm tình với chàng trai cùng thôn nên Thắm không ngừng ngại vào với Long.
Long bất ngờ kéo tay Thắm vào bãi đất trống và đè ngửa bạn gái xuống bãi cỏ. Những kìm nén từ lâu nay trỗi dậy, Long tự mình cởi quần áo của Thắm đòi “yêu”. Cô gái yếu ớt phản kháng và kêu Long “đừng làm thế”, song thanh niên này kiên quyết “yêu” Thắm bằng được.
Nguyễn Văn Long tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Phương Việt. |
Sau ít phút, gã trai làng đã cướp đi sự trong trắng của thiếu nữ mới lớn. Thắm tức tưởi khóc. Trong đêm tối, tiếng khóc của cô vọng to, một vài người dân nghe tiếng đã gọi nhau ra xem có chuyện gì xảy ra. Một phụ nữ trung niên gọi hỏi: “Ai bị làm sao thế?”. Nhận ra người quen, Long đáp giọng bình tĩnh: “Cô Huế ơi, đi về đi”.
Qua ánh trăng sáng, người phụ nữ trung niên này và mọi người nhận ra Long và Loan, nghĩ hai đứa đang yêu nhau nên ai về nhà nấy. Trong lúc này, Thắm sợ mọi người biết chuyện mình bị hiếp dâm, không dám đứng lên tố cáo, vội vã mặc quần áo đi về. Gần hai tuần sau, Thắm kể sự việc cho gia đình.
Một ngày cuối tháng 8/2012, Long bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Bắc Ninh với tội danh Hiếp dâm. Theo bản án sơ thẩm, Long bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, trước tòa, thanh niên này không thừa nhận hiếp dâm Thắm mà một mực khẳng định, việc quan hệ tình dục đó là có sự đồng ý của “đối tác”.
Theo lời trình bày của Long tại phiên sơ thẩm, khi ôm choàng lấy Thắm, thấy cô gái không có phản ứng gì nên mới nảy sinh ý định quan hệ tình dục. “Bị cáo kéo Thắm vào bãi đất trống và vật xuống đất. Khi bị cáo cởi quần Thắm, cô còn nhấc mông lên để cho dễ cởi…”, Long khai.
Không có mặt Thắm tại tòa, nên HĐXX công bố lời khai của cô trước đó ở cơ quan điều tra. Thắm cho rằng giữa hai người không có quan hệ tình cảm trai gái. Khi bị giao cấu, Thắm có khóc và xin Long đừng hại đời cô.
Các luật sư bào chữa cho Long yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung vì có sự vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra như: biên bản bắt người không có người làm chứng, có mâu thuẫn trong lời khai của bị hại và bị cáo. Mặc dù thừa nhận việc có một số thiếu sót, cấp sơ thẩm cho rằng việc trả hồ sơ điều tra bổ sung không làm thay đổi nội dung vụ án.
Một ngày cuối tháng 12/2012, vụ án hiếp dâm ở bãi đất trống tại xã Phong Khê được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của Long. TAND tỉnh Bắc Ninh cho rằng bản án sơ có nhiều vi phạm tố tụng, chứng cứ buộc tội chưa đầy đủ, nên đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Phương Việt
* Tên nạn nhân đã thay đổi