Chủ nhật, 7/12/2025, 14:51 (GMT+7)

Trái cây 'khổng lồ' trong vườn 10.000 m2 của Mỹ Lệ

Ca sĩ Mỹ Lệ được khen 'mát tay' khi trồng chuối, dứa, bí đỏ... sai lúc lỉu, quả nào cũng to, nặng và đẹp.

Mỹ Lệ khoe nải chuối nặng gần 8 kg vừa cắt từ khu vườn ở TP HCM. Cô cho biết giống chuối này đến từ Quảng Trị, nhờ đất tốt nên mỗi buồng có thể nặng hàng chục kg. Ca sĩ thường phải chống cột để giữ cây khỏi đổ, nhưng đôi lúc vẫn bị gãy ngang.

Quả bí hồ lô nặng hơn 4 kg được Mỹ Lệ trồng từ hạt giống lấy lại sau khi mua bí về nấu ăn. Hiện mỗi cây cho khoảng 2-3 trái, quả nào cũng to vượt trội.

Dứa trong vườn Mỹ Lệ có nguồn gốc Campuchia, nặng tới 6 kg, trong khi các giống dứa phổ biến ở Việt Nam thường chỉ đạt 1 đến 1,5 kg.

Mỹ Lệ khoe vườn cây trái hơn 10.000 m2 giữa lòng Sài Gòn
 
 
Mỹ Lệ giới thiệu về khu vườn năm 2023

Khu vườn được Mỹ Lệ cải tạo từ mảnh đất trống của gia đình 10 năm trước. Tại đây, cô trồng nhiều loại cây ăn quả và rau củ, từ giống phổ biến đến những loại 'độc lạ'.

Các giống cây được cô sưu tầm từ nhà vườn, những chuyến đi hoặc do bạn bè, người thân tặng.

Mỹ Lệ ưu tiên sự an toàn nên chỉ tưới nước, bón phân, không sử dụng hóa chất. Dù vậy, cây trái trong vườn vẫn xanh tốt, quả nào cũng nặng trĩu.

Mỗi khi được mùa, Mỹ Lệ vừa vui vừa băn khoăn bởi không biết làm sao tiêu thụ hết lượng nông sản thu hoạch.

Ca sĩ hái giỏ đầy quả roi và cho biết trái có vị chua nhẹ, ngọt hậu, ăn rất mát.

Mỹ Lệ thấy những năm gần đây, thực phẩm bẩn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cộng đồng, vì vậy cô càng ưu tiên dùng rau củ tự trồng cho bữa ăn gia đình.

Đều đặn 3-5 ngày một lần, Mỹ Lệ ra vườn hái rau củ, trái cây và lượm trứng gà. Khi thu hoạch nhiều, cô chia thành các phần gửi tặng người thân, bạn bè, hàng xóm.

Người thân ghé vườn Mỹ Lệ chơi, hái trái cây dịp cuối tuần.

Nguyên Thảo

Đánh giá phiên bản mới