![]() |
Nữ họa sĩ Stracy Lee Stum. |
Không đơn giản chỉ là "duyên"
Đó là "cái nghiệp" của riêng cô. Từ khi mới biết cầm bút chì, Tracy Lee Stum đã mê mẩn vẽ. Cô sớm trở thành sinh viên trường nghệ thuật ở Philadelphia. Vốn xem nghệ thuật là cuộc sống "sáng tạo", cộng thêm với cá tính hướng ngoại, Tracy Lee Stum mạnh dạn đi theo con đường vẽ tranh đường phố từ năm 1998.
Tranh 3D đã khiến Tracy phải bỏ nhiều công sức, thời gian để tìm tòi, nghiên cứu nhất. Cô đã tìm đọc tất cả các sách liên quan, sang tận châu Âu để khám phá các tác phẩm 3D trên những công trình kiến trúc nổi tiếng.
Nhiều lần thất bại và rơi vào bế tắc nhưng chưa bao giờ Tracy Lee Stum bỏ cuộc. Rồi cô gặp được một giáo sư toán học người Mexico – người đã giúp đỡ Tracy hoàn thiện kỹ thuật tính toán vẽ tranh 3D đường phố của mình.
Qua nhiều năm nỗ lực không ngừng,Tracy đang dần chinh phục bộ môn nghệ thuật công chúng này. Bạn có thể tìm thấy các tác phẩm của cô tại các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Chile, Canada…
Năm 2006, dựa trên kiệt tác của danh họa Leonardo da Vinci, Tracy đã mô phỏng lại thành bức vẽ 3D "The last supper".Tác phẩm đã thuyết phục được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới và trao cho cô danh hiệu "Tác phẩm 3D lớn nhất do một cá nhân thực hiện".
Việt Nam – một trải nghiệm mới
Hành trình của cô tiếp tục đến Việt Nam vào giữa tháng 6 năm 2012 với sự hỗ trợ của nhãn hàng sữa dưỡng trắng da toàn thân Hazeline trong ngày hội "Tự tin khoe da trắng" dành riêng cho bạn trẻ. Tại đó đã diễn ra những hoạt động thú vị như chăm sóc da, tư vấn da miễn phí, cuộc thi Người mẫu Hazeline và chương trình ca nhạc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng.
![]() |
Nhà văn hóa Thanh Niên, TP HCM – nơi bức tranh 3D của Tracy được trưng bày. |
Nhân dịp này, Tracy đã đặc biệt dành tặng cho các bạn trẻ Việt Nam bức tranh 3D đường phố mô phỏng hình ảnh nàng tiên rạng ngời giữa những đóa hoa sen tuyết quý hiếm chỉ xuất hiện trên tận vách núi của dãy Himalaya.
![]() |
Tác phẩm độc đáo của Tracy giới thiệu tại Việt Nam. |
Trong chuyến đi lần này, cô họa sĩ tài ba cũng đã có dịp thăm thú vùng quê sông nước miền Tây và thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của người Việt. Cô chia sẻ trên trang blog của mình: "I’m a big fan of Pho, so I was in heaven! Other favorites included: Mien Xao Hai San and Che Troi Nuoc – delicious!" (tạm dịch: "Tôi là fan cuồng của Phở, như thể đang trên thiên đường vậy! Ngoài ra còn có miến xào hải sản và chè trôi nước – cực kỳ ngon!")
Tracy còn đề cập trên blog về việc cùng nhãn hàng Hazeline thực hiện đoạn clip ngắn giới thiệu tới các bạn trẻ Việt Nam những bước cơ bản để vẽ được một bức tranh 3D đường phố.
Tracy Lee Stum hướng dẫn vẽ tranh 3D
Như vậy, để có một bức tranh 3D đường phố "đúng bài", các bạn trẻ chỉ cần lưu ý một số điểm nhấn như: lựa chọn một địa điểm rộng rãi thích hợp, chọn điểm nhìn, thiết lập độ cao ngang tầm mắt, dựng các đường phối cảnh hướng đến điểm nhìn, khi vẽ các đường thẳng phải song song với đường viền để tạo chiều sâu…
Hy vọng những bí quyết "quý giá" của Tracy Lee Stum sẽ giúp các bạn mạnh dạn hơn để "thử" cho riêng mình một tác phẩm 3D đường phố thú vị.
Ngọc Bích