Thứ hai hoàn toàn không phải lúc thích hợp để kêu gọi sự chú ý về phía mình, đặc biệt nơi công sở. Sếp đang tỏ ra cáu kỉnh, mọi người xung quanh thì không thực sự sáng suốt, và họ sẽ nhắm bực dọc lên bạn như một mục tiêu không chủ tâm. Vậy thì đừng tự khiêu chiến lúc này.
Thứ ba cho tới thứ năm sẽ là những ngày tuyệt vời của sự tĩnh lặng nhưng thật thú vị với bạn, đó còn là sự khuyến khích, đồng điệu và làm phong phú. Thứ sáu và thứ bảy là những ngày dễ chịu, sau đó đến chủ nhật, bạn sẽ trải qua 24 giờ thần kỳ, bởi vì những thể hiện của bạn sẽ khiến cho mọi người phải nể trọng.
<< Về trang đầu