Khi tuần mới đến, Nhân Mã cảm thấy mình mắc kẹt giữa một bên là thực tế, một bên là mong muốn của chính bạn trong một mối quan hệ đặc biệt quan trọng nào đó. Bạn cũng rơi vào trạng thái lưỡng lự, suy tư trong việc dồn mọi tâm sức, năng lượng của mình vào một mục tiêu nhất định. Sẽ tốt hơn cả nếu bạn cho mình thời gian, một khoảng lặng thực sự để có thể xác định rõ những gì đang diễn ra trong trái tim bạn, trước khi bạn biết cần phải làm gì tiếp theo.
Giữa tuần là thời gian mà bạn được thôi thúc bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm bản thân với vô vàn những điều khác lạ, hoặc đơn giản là kế hoạch mà bạn đã ấp ủ lâu nay. Hãy cứ để cho bản năng dắt lối và đưa bạn vào những miền đất mới, dù đó chỉ là một điều giản dị như tham gia một lớp học, hay thử trải nghiệm điều mà bạn chưa từng thử sức, kết quả mang lại sẽ vô cùng tuyệt vời đấy.
<< Về trang đầu