Song Ngư (19/2-20/3)
Đầu tháng là khoảng thời gian tuyệt vời để bắt tay vào những công việc mà bạn đang ấp ủ. Hãy nắm lấy thời cơ khi mà những suy nghĩ của bạn đã được sắp xếp theo trật tự, để chia sẻ một cách chi tiết các kế hoạch của mình với đồng nghiệp, cấp trên, cuối cùng đưa ra những quyết định cuối cùng.
Khoảng ngày 10/1 trở đi, bạn dường như không thể chối từ những cảm xúc của mình, nhưng nói cho ai đó về những điều mà bạn đang nghĩ hoàn toàn không dễ dàng như đã lên kế hoạch. Những rắc rối có thể nảy sinh, vậy thì tốt hơn là tự xoa dịu những xúc cảm của mình thì hơn.
Giữa tháng có thể đem đến sự bối rối nếu bạn không kiểm soát nổi những xúc cảm cá nhân, và sự lưỡng lự dường như theo bạn đi khắp mọi nơi. Liệu có phải là sai trái không khi cho phép mình được lạc quan thái quá trong một tình huống đã không phát huy hiệu quả từ trước tới nay? Không cần thiết. Nhưng bỏ qua những dấu hiệu tiêu cực cũng không phải là cách hay đâu nhé.
Cuối tháng là thời điểm để bạn tự nhìn nhận lại bản thân, và việc tự nội quan sẽ giúp bạn chấp nhận những điều mà bạn không thể nào thay đổi. Tương lai đầy hy vọng, mặc dù hiện tại mà bạn trải qua không thực sự dễ dàng. Nhưng đừng quên, ngày mai là một ngày mới tốt đẹp hơn.
<< Về trang đầu