Bạn cho dù là hiện tại hay trong quá khứ cũng quyến rũ ngang nhau, đều rực rỡ và nổi bật như đóa hồng nhung đỏ thắm, khiến nhiều người phải xao xuyến. Chỉ là bạn trước đây có gì đó bí ẩn và lạnh lùng, tạo cảm giác thú vị và ma mị, khí chất rất đặc biệt và khác xa mọi người. Còn bạn bây giờ vui vẻ, chan hòa và cởi mở hơn. Nụ cười lúc nào cũng tỏa nắng trên môi, cái cảm giác xa cách và huyền bí kia gần như không còn tồn tại nữa. Bạn ở hiện tại dường như là một phiên bản hoàn toàn khác so với quá khứ, vẫn vô cùng cuốn hút, nhưng thần thái và khí chất đã khác xa nhau.