A. Chẳng có gì cả, thùng rác trống trơn.
Bạn có khuynh hướng sống cuộc đời an phận, đơn giản, không phô trương hay giả bộ gì. Bạn không có bí mật hay phần tính cách nào cần giấu giếm. Những gì bạn thể hiện ra chính là toàn bộ con người thật. Sự trung thực của bạn được người khác đánh giá rất cao.
B. Một đống đủ thứ hỗn độn, đủ loại rác bẩn văng ra.
Bề ngoài, bạn khiến người ta nghĩ mình thẳng thắn và trực tính, nhưng sự thực bạn có hàng đống cảm xúc giấu kín, không chịu bộc lộ. Bạn có thể ghi nhận những cảm xúc này như một cảm giác chán chường chung chung, nhưng suy nghĩ kỹ càng, thì ở đâu mà chẳng có những điều khiến bạn ngại ngùng, không dám nói ra điều bạn thực sự cảm nhận.
C. Toàn là mấy thứ rác nhà bếp, đồ ăn thừa như vỏ trái cây, xương, thực phẩm tươi sống...
Bạn đang cố gắng kiểm soát ham muốn của mình, và giấu giếm nó, không để ai biết. Dường như thứ bạn đang cố gắng kìm hãm liên quan đến đồ ăn thức uống. Có lẽ bạn đang ăn kiêng hoặc tránh không ăn quá nhiều, hoặc bạn đang tiết kiệm tiền bằng cách cắt giảm khẩu phần ăn. Cho dù trường hợp nào, sự kiềm chế này cũng đang gây tổn thất cho bạn, đừng tự hành hạ mình như vậy!
D. Mấy bọc túi rác đen được cột cẩn thận, không nhìn được thứ bên trong là gì.
Bạn là người vô cùng tự chủ. Bạn ghét phô bày sự sợ hãi và điểm yếu của mình ra ngoài, không ưa than phiền, bởi lòng kiêu hãnh của bạn không cho phép điều đó. Bạn cho rằng việc để người khác biết cảm xúc thật sự là biểu hiện của sự yếu đuối và đáng thương hại. Nhưng bạn nhầm rồi! Dám nói ra suy nghĩ và sống thật với cảm xúc mới là dũng cảm.