Đứa con "giãy nảy" của Vũ trụ, khó chiều
Bạn cầu toàn, khó tính, sống theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cho nên, Vũ trụ có muốn "nuông chiều" bạn cũng khó. Bạn có yêu cầu cao với mọi thứ. Ngay cả với cuộc đời mình, bạn cũng muốn nó phải thật hoàn mỹ. Chính vì điều này, bạn đã nỗ lực hơn người khác rất nhiều nhưng kết quả nhận lại không tương xứng, khiến bạn hoang mang và thất vọng. Dù vậy, nhìn nhận một cách khách quan, vận mệnh của bạn không hề tệ! Bạn có đời sống vật chất rất khá giả, thậm chí giàu có. Đặc biệt khi về già, khối tài sản của bạn sẽ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, do bản tính hay đòi hỏi, bạn luôn bất an và khó chịu về tinh thần, khó tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong tâm hồn.