![]() |
Một trong các cách sử dụng chiếc váy cưới: Làm bù nhìn. Ảnh: Telegraph. |
Kevin Cotter tan nát con tim khi vợ của anh bỏ đi vào tháng 7 năm ngoái, sau 12 năm đầu kề má ấp. Khi rời khỏi ngôi nhà ở Tuscon, Arizona, Mỹ, cô mang theo tất cả tài sản, ngoại trừ chiếc váy cưới màu trắng được tô điểm bởi đăng ten và ngọc trai. Cô nói với chồng cũ rằng, anh ta có thể sử dụng nó làm gì tùy thích.
Cotter quyết định viết blog ghi lại cách tận dụng chiếc váy bỏ đi với nhan đề: Những cách tốt nhất để sử dụng váy cưới của vợ cũ. Cho tới nay, anh mới chỉ nghĩ ra 23 cách, từ việc làm tấm lót để tập yoga tới lọc mì, giẻ lau máy ảnh, khăn phủ tranh, cây Giáng sinh, thậm chí làm giường cho chó ngủ.
Người chồng đau khổ này hy vọng sẽ tìm được 101 cách sử dụng chiếc váy đó và có thể xuất bản một cuốn sách ghi lại những trải nghiệm của quá trình này. Cotter kể rằng, vợ cũ của anh đã không mấy dễ chịu khi nhận ra cách anh đã đối xử với chiếc váy và yêu cầu anh dừng lại.
Tuy nhiên, Cotter một mực từ chối và đang thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập vào blog của mình với lời đề nghị đưa ra những sáng kiến mới để tận dụng chiếc váy đó. Một người gợi ý anh nên lấy chiếc váy làm giẻ nút lỗ trong cái hầm bị rò rỉ ở Gulf, Mexico. Thường mỗi lời gợi ý lại kèm theo một video chỉ cách sử dụng chiếc váy tội nghiệp.
Cô vợ cũ chia sẻ trên ABC rằng, ban đầu cô muốn bỏ lại chiếc váy nhưng sau đó đã yêu cầu chồng cũ giữ lại cho con gái 9 tuổi. Cô tâm sự: "Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Cotter và hy vọng anh ấy sẽ tìm thấy những lời chỉ dẫn để giải tỏa cơn tức giận và nỗi hận thù. Tôi và con yêu cầu anh ấy dừng lại nhưng anh vẫn tiếp tục, với sự ủng hộ của gia đình anh".
Trong khi đó, ông chồng cũ lại giải thích rằng, đây là liệu pháp chữa trị trái tim đau đớn của anh. Cotter chia sẻ: "Không có cuộc ly dị nào dễ dàng và thoải mái. Tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình và quá trình nguôi ngoai bằng việc sáng tạo ra những cách sử dụng chiếc váy mà tôi bị ám ảnh".
Hoài Vũ