Trong phim truyền hình Anh yêu em được bao lâu sắp lên sóng, Trà Ngọc Hằng vào vai Diễm Trinh. Đó là một phụ nữ trưởng thành, giàu có. Sống tình cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ người thân xung quanh, cô đôi khi phải đối mặt với những va chạm, mâu thuẫn.

Trà Ngọc Hằng trong một cảnh quay đêm.
Khi cầm kịch bản phim, người đẹp bị thuyết phục bởi câu chuyện của nhân vật. Diễm Trinh đồng điệu với cô nhiều điều. Không chỉ cùng hoàn cảnh làm mẹ đơn thân, họ còn đều lo lắng cho người thân thái quá. Tính cách, thói quen, cách đối mặt thách thức và cám dỗ, lựa chọn trong tình cảm của họ cũng nhiều tương đồng. Đó là lý do quan trọng khiến cô dành nhiều tâm huyết đọc kịch bản và nhập vai.
Bước vào những khoảnh khắc nội tâm của vai diễn trong phim, Trà Ngọc Hằng dễ xúc động. Cô tự gợi nhắc những trải nghiệm cá nhân và dùng một phần cảm xúc cũ để rơi nước mắt cùng nhân vật. Với cô, sự đồng điệu với nhân vật là ưu thế lớn giúp cô vượt qua những bỡ ngỡ khi trở lại phim trường sau thời gian dài.
Cô nói về sự tâm đắc dành cho vai diễn: "Những câu chuyện đó không của riêng nhân vật, còn là của chính tôi và nhiều người phụ nữ khác. Tôi yêu thích nhân vật và bộ phim này vì nó rất thật, không cố gắng tô hồng hay kể những câu chuyện cổ tích. Phim không có ông bụt, bà tiên hay phép màu nào, nhân vật chỉ có sự đấu tranh với bản thân và số phận để có được cuộc sống như mình mong muốn".

Trà Ngọc Hằng mang cảm xúc làm mẹ đơn thân ngoài đời bước vào vai diễn trong phim 'Anh yêu em được bao lâu'.
Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Trà Ngọc Hằng sau bốn năm. Hơn một tháng theo đoàn phim, cô thường làm việc ở phim trường từ sáng sớm tới tối muộn. Ngoài ra, cô vẫn duy trì công việc kinh doanh. Từ lúc sinh con năm 2018, đây là lần đầu Trà Ngọc Hằng trải nghiệm cảm giác xa con lâu đến vậy. Mỗi ngày dù bận đến mấy, cả khi chỉ có vài tiếng nghỉ ngơi, cô cũng về nhà để ôm con gái Sophia.
Lo lắng cho con đủ thứ nhưng Trà Ngọc Hằng cũng muốn tạo dựng dần cho con tính tự lập. Cô kể: "May mắn cho tôi là Sophia rất ngoan và hiểu chuyện. Con biết mẹ phải đi làm để kiếm sống, hiểu mình phải có trách nhiệm chia sẻ cùng mẹ. Con hay thích dọn nhà, dù con dọn xong, người lớn trong nhà phải dọn lại. Mỗi lần nhìn con như vậy hoặc nghe con hỏi 'Mẹ có mệt không?', tôi tan biến hết mọi căng thẳng".
Ngoài nỗi nhớ con, Trà Ngọc Hằng không thấy nhiều khó khăn khi đóng Anh yêu em được bao lâu. Cô được đoàn phim chăm sóc tỉ mỉ, lại có nhiều kỷ niệm đẹp với diễn viên Tú Vi vì họ có nhiều cảnh diễn chung.
Tuy nhiên thời gian đầu, một số thành viên êkíp ngại tiếp xúc Trà Ngọc Hằng vì hiểu nhầm cô chảnh chọe, khó gần. Trà Ngọc Hằng đã bật cười khi nghe mọi người "khai thật" chuyện này. Cô tự nhận bản thân sống đơn giản, không đòi hỏi ăn uống xa xỉ hay điều kiện sinh hoạt cầu kỳ. Trở lại với diễn xuất lần này, cô dùng tâm thế của một diễn viên mới để học hỏi và làm việc chung với đoàn phim. Sau Anh yêu em được bao lâu, người đẹp đã bắt đầu một phim truyền hình khác và ấp ủ một số dự án mới cho tới hết năm 2022.

Trà Ngọc Hằng bên con gái Sophia.
Phong Kiều