
Rasal trả lại chiếc ví cho chủ nhân của nó ở đồn cảnh sát. Ảnh: Italia Carabinier.
Mossan Rasal, 23 tuổi, đã đi thẳng đến đồn cảnh sát sau khi phát hiện một ví tiền rơi trên vỉa hè ở thành phố Rome hôm 13/9.
Bên trong chiếc ví có khoảng 2.000 Euro tiền mặt (2.200 USD), vài thẻ tín dụng, bằng lái xe và một số giấy tờ tùy thân khác.
Cảnh sát sau đó tìm được chủ nhân chiếc ví và sắp xếp để Rasal trả lại đồ cho anh ta. Khi được cảm ơn vì thành thật, Rasal nói anh không làm điều gì phi thường cả, bởi "số tiền đó đâu phải của tôi". Ngoài ra, Rasal cũng từ chối nhận một khoản tiền cảm ơn từ chủ chiếc ví.
"Tôi không biết trong ví có bao nhiêu, vì tôi không đếm, tôi chỉ cầm nó đến đồn cảnh sát thôi. Tôi sống trung thực vì gia đình dạy cho tôi điều đó", chàng trai trẻ nói thêm.
Rasal, hiện quản lý một gian hàng nhỏ ở Rome, chia sẻ đã sống ở thành phố này 7 năm. Anh cho biết sẽ rất vui nếu chủ nhân chiếc ví, một doanh nhân địa phương, đến thăm cửa hàng và trở thành khách hàng thân thiết của anh.
Hướng Dương (Theo BBC)