![]() |
Thể Công kiếm được 3 điểm để dẫn đầu cuộc đua đến ngôi vô địch. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tại chảo lửa Lạch Tray, Hải Phòng đánh bại Nam Định với tỷ số đậm đà 4-1. Phút 28, Leandro phá bẫy việt vị từ quả chuyền của Khánh Hùng rồi tung cú dứt điểm tinh tế, mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà. Chỉ 5 phút sau, De Jesus phá tung hàng phòng ngự Nam Định rồi dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút chính xác.
Đến phút cuối của hiệp một, ngoại binh này thêm một lần nữa khiến thủ môn Quang Huy phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. Trận đấu dường như đã an bài ngay trong hiệp một. Bước sang hiệp hai, mỗi đội ghi thêm một bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1.
Vòng 21 |
Chủ nhật Hải Phòng - Nam Định 4-1 (Leandro 29', De Jesus 33'&43', De Assis 83' - Danh Ngọc 89') Đồng Tâm - Bình Dương 2-4 (Tshamala 14', Gustavo 65' - Lima 34', Philani 51', Johna 82', Kesley 92') Đà Nẵng - Thanh Hoá 6-0 (Almeida 15', 40', 83', 90', Eduardo 60', 68') Thể Công - Bình Định 2-0 (Bảo Khanh 16', Rodrigues 32') HAGL - Khánh Hoà 1-0 (Kone 57') TMN.CSG - HN.ACB 2-1 (Văn Tuấn 68', Gabriel 84' - Mbabazi 47') Thứ bảy, ngày 19/7 Hoà Phát - SLNA 2-4 (Hoàng Vũ 10', Foiani 83' - Như Thuật 20', Opara 22', Công Vinh 29', Trọng Hoàng 55') |
Trên sân Long An, chủ nhà Đồng Tâm bất ngờ đại bại trước Bình Dương. Là đội mở tỷ số trước ỏ phút 13 khi Minh Phương đá phạt góc cho Tshamala đánh đầu tung lưới thủ môn Thế Anh, nhưng thày trò HLV Patricia lại bị lội ngược dòng thua 2-4. Các cầu thủ ghi bàn cho Bình Dương đều là các ngoại binh Lima, Philani, Johna, Kesley.
Trong khi đó, trên sân nhà Mỹ Đình, Thể Công hạ Bình Định 2-0 để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng, bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của các đối thủ phía sau. Phút 15, Tuấn Tùng lật bóng để Bảo Khanh đón bóng đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số cho Thể Công. Phút 31, Endene chuyền bóng để Rafael Rodrigues sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.
Trong khi đó, Thanh Hóa phơi áo 0-6 trên sân Chi Lăng. Tiền đạo Almeida chính là người hùng của trận đấu khi đóng góp 4 bàn thắng cho chủ nhà. Hai bàn còn lại được ghi do công của một ngoại binh khác là Eduardo.
Ngược lại ở Pleiku, HAGL nhẹ nhàng hạ Khánh Hòa 1-0. Phút 59, từ khoảng cách 18m, Mohamed Kone tung cú sút tuyệt đẹp đưa HAGL vượt lên dẫn trước 1-0. Duy trì kết quả này đến hết trận đấu, đội bóng của bầu Đức tiếp tục nuôi hy vọng vô địch dù kém đội đầu bảng tới 5 điểm.
Trong khi đó, trận đấu trên sân Thống Nhất lại đánh dấu một vòng đấu buồn cho bóng đá thủ đô. Vượt lên dẫn trước ở phút đầu hiệp hai, nhưng HN.ACB lại bị TMN.CSG lội ngược dòng thắng lại 2-1. Trước đó một ngày, Hòa Phát cũng đại bại trước SLNA ngay tại Hàng Đẫy.
Bảng xếp hạng sau vòng 21
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Thể Công | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 |
2 | Hải Phòng | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 |
3 | Bình Dương | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
4 | Đà Nẵng | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
5 | HAGL | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
6 | TMN.CSG | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
7 | SLNA | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 |
8 | Khánh Hoà | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
9 | Đồng Tâm | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
10 | Nam Định | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
11 | Thanh Hoá | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
12 | Bình Định | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 |
13 | HN.ACB | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 |
14 | Hoà Phát | 21 | 2 | 9 | 10 | 15 |
Thế Ngọc