Ngày 9/12, Dũng và Phạm Tuấn Anh, 41 tuổi, nghiện ma túy, tại Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La, bàn nhau mua một bơm tiêm nhựa, một gói phẩm màu đỏ. Trưa 13/12, Dũng và Tuấn Anh đã đuổi theo ông Nguyễn Hữu Đoàn, chủ doanh nghiệp tư nhân Trung Liên và dùng chiếc bơm tiêm đựng phẩm màu đâm vào người ông. Ngay sau đó, chúng liên tục gọi điện thoại cho ông Đoàn và cho biết, chúng là đối tượng có HIV đã ở giai đoạn cuối, đề nghị ông Đoàn đưa cho chúng 1 tỷ đồng nếu như không muốn tính mạng của những người trong gia đình ông bị đe dọa hoặc là cơ sở doanh nghiệp của ông bị chúng dùng mìn cho nổ tung. Ông Đoàn đã thỏa thuận sẽ trả 300 triệu đồng, đồng thời thông báo với cơ quan Công an Sơn La về vụ việc trên.
Y hẹn, tối 19/12, ông Đoàn cho 300 triệu đồng vào túi xách và đặt tại điểm hẹn là bên lề phải đoạn đường đôi ở đầu thị xã Sơn La. Sau khoảng 10 phút "xem xét" tình hình, Dũng và Tuấn Anh đã đèo nhau trên một chiếc xe gắn máy đến lấy tiền. Ngay lập tức, Dũng bị lực lượng Công an Sơn La bắt ngay tại chỗ. Tuấn Anh đang bị cơ quan Công an khẩn trương truy bắt.
(Theo Công An Nhân Dân)