Bố Tổng thống Pháp nói rằng vợ chồng ông Sarkozy không muốn biết giới tính của đứa con trước. Ảnh: AFP. |
Trong cuộc phỏng với một tờ báo của Bỉ, ông trùm ngành quảng cáo, Jacques Séguéla, người đã giới thiệu ông Sarkozy với cựu người mẫu gốc Italy Carla Bruni tại buổi tiệc năm 2007, đã tiết lộ giới tính của đứa trẻ "vàng". Chia sẻ trên nhật báo Le Soir, ông Jacques cho hay: "Tôi có căn cứ đáng tin cậy để nói rằng đứa bé trong bụng Carla sẽ là con trai".
Đây không phải lần đầu tiên ông Jacques nhắc tới cuộc sống riêng của vợ chồng người bạn thân trên báo. Năm 2009, người đàn ông trên từng nói về cuộc gặp gỡ định mệnh giúp ông Sarkozy và Carla thành đôi. Nhiều tuần lần gặp mặt ấy, hôm 2/2/2008, hai người đã kết hôn bí mật tại điện Elysee.
Telegraph đưa tin, việc ông Séguéla tiết lộ giới tính đứa con chung của vợ chồng Tổng thống đến một tuần sau khi bố ông Sarkozy tiết lộ, ông "vui như muốn điên lên" vì sắp có cháu nội. "Hai đứa không muốn biết trước giới tính của đứa trẻ nhưng tôi chắc đó là bé gái và nó sẽ xinh đẹp như Carla", ông Pal vui vẻ nói.
Một người bạn thân của Tổng thống Sarkozy vừa tiết lộ Carla mang thai bé trai. Ảnh: AFP. |
Mặc dù những người xung quanh tỏ ra hạnh phúc với tin vui này nhưng Đệ nhất phu nhân vẫn chưa chính thức xác nhận mình mang bầu. Tháng trước, trên tờ Le Parisien, cô úp mở: "Môi của tôi bị khóa chặt lại để bảo vệ mọi thứ".
Giới truyền thông Pháp đưa tin, ông Sarkozy giận điên lên khi biết cha mình xác nhận thông tin Carla có bầu. Dẫn lời một nhân vật ở điện Elysee, tờ Le Figaro viết: "Theo kế hoạch, Carla sẽ khoe bụng bầu tại hội nghị G8 ở Deauville, miền Bắc nước Pháp vào ngày 26 này. Những bức ảnh chụp được sẽ là bằng chứng cho việc Carla có thai hay không". Các nhà xã hội học nhận định, việc mang bầu lần này của Carla sẽ thúc đẩy nhiều cơ hội tái tranh cử của ông Sarkozy vào năm tới.
Bình Minh