Tổng thống Macron bị kẹt xe ở New York. Video: Reuters
Emmanuel Macron có trải nghiệm dở khóc dở cười ở New York tuần này, khi đoàn xe chở ông bị cảnh sát thành phố chặn lại ngay sau khi rời trụ sở Liên Hợp Quốc. Nguyên nhân là tuyến đường được phong tỏa để ưu tiên đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh ông Macron đứng giữa phố, lúng túng chờ đợi. "Xin lỗi ngài Tổng thống, mọi thứ đều bị phong tỏa rồi" - một cảnh sát New York (NYPD) nói với ông.
Không thể di chuyển, ông chủ Điện Élysée liền rút điện thoại và được cho là đã gọi thẳng cho Trump: "Ông biết không, tôi đang phải đứng ngoài đường đây vì mọi ngả đều bị chặn để cho ông đi rồi". Không được thông xe, Tổng thống Pháp phải cuốc bộ 30 phút qua các con phố Manhattan. Trên đường, ông vui vẻ mỉm cười, tạo dáng chụp ảnh cùng người dân. Có lúc, một người đàn ông còn cúi xuống hôn lên đầu ông khiến đội an ninh hoảng hốt, nhưng Macron xua tay bảo: "Không sao đâu, các anh".
NYPD sau đó khen ngợi sự bình tĩnh và hài hước của Macron, đồng thời cảm ơn ông đã ghi nhận nỗ lực của hàng nghìn cảnh sát đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo an ninh cho thành phố trong tuần lễ LHQ.
Ông Macron gọi điện cho ông Trump kể lại sự việc. Ảnh chụp màn hình
Rắc rối tại New York diễn ra đúng lúc uy tín của Macron ở quê nhà lao dốc kỷ lục. Theo khảo sát Ifop công bố đầu tuần, chỉ 17% người dân Pháp hài lòng với ông - mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức năm 2017.
Cuộc khủng hoảng lòng tin này bùng lên sau hàng loạt cuộc biểu tình chống thắt lưng buộc bụng, với gần một triệu người xuống đường tuần qua. Tại Paris, bạo lực nổ ra khi người biểu tình đốt gỗ trước ga Gare du Nord, xung đột dữ dội với cảnh sát trong khói hơi cay. Các nghiệp đoàn yêu cầu tăng chi cho dịch vụ công, đánh thuế mạnh vào giới giàu và hủy bỏ các kế hoạch cắt giảm ngân sách.
Tùng Anh (Theo NY Post)