![]() |
|
Khi hẹn hò với Lisa, Kennedy còn là một chàng lính hải quân trẻ trung và độc thân. Ảnh: |
Bà Lisa kể, mối tình của họ kéo dài 2 năm trong suốt thế chiến thứ hai. Hai người gặp nhau tại Phoenix, Arizona rồi yêu nhau. Năm nay đã 87 tuổi, bà Lisa vẫn còn nhớ như in mối tình lãng mạn với cựu tổng thống Mỹ nổi tiếng.
Theo lời kể của bà Lisa, sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một người Mexico, bà tới Phoenix, nơi có mẹ đang điều hành một khách sạn có tên là Monterey Lodge. Kennedy đã tới thành phố trên vào năm 1943 khi đã hồi phục sau một cuộc phẫu thuật. Ông bị thương khi đâm vào thuyền thám hiểm của Nhật Bản. Tại đây, Lisa và Kennedy gặp rồi yêu nhau. Hai người đã có những ngày tháng lãng mạn ở Mỹ.
Tiết lộ trên tờ Kurier của Áo, người phụ nữ ấy cho biết, Kennedy, khi ấy còn là một chàng lính hải quân trẻ trung và độc thân, đã ngỏ lời cầu hôn. Lúc này, Lisa đang mang bầu cậu con trai của họ, Tony. Tuy nhiên, Lisa đã từ chối Kennedy và quyết định giữ lại đứa con. Sau khi bị từ chối, Kennedy vẫn tiếp tục tới thăm gia đình bí mật của mình ngay cả khi ông đã nổi danh trong sự nghiệp chính trị. Ông âm thầm chu cấp tiền cho con theo học tại học viện quân đội Peekshill ở ngoại ô thành phố New York đến tận khi bị ám sát năm 1963.
Bà Lisa chia sẻ: "Chúng tôi tới Miami và New York rồi nghỉ cuối tuần ở Cuba. Mùa xuân năm 1945, tôi phát hiện mình có thai. Tôi báo tin cho John và anh ấy đã cầu hôn tôi. Kết hôn lúc đó thật là một câu hỏi lớn cần phải suy xét trong khi tôi đang có một cuộc sống tươi đẹp và không muốn từ bỏ nó".
Tony Bohler, cậu con trai được nhắc tới trong lời kể của bà Lisa giờ đã 63 tuổi và đã nghỉ hưu sau nhiều năm buôn bán tranh. Hiện, Tonny sống tại California, đã ly hôn và có 2 con riêng. Tâm sự trên Kurier, con trai của tổng thống Kennedy nói rằng, ông chưa bao giờ tìm hiểu xem tại sao trông bề ngoài mình lại không giống người đàn ông gốc Mexico mà mẹ thường bảo rằng đó là cha mình. "Mẹ bảo, chồng cũ của bà, Juan, là cha đẻ của tôi nhưng tôi luôn thắc mắc", Tonny nói.
Bà Lisa thừa nhận rằng không có cách gì để chứng minh lời nói của mình và cũng không giải thích tại sao cho đến giờ mới tiết lộ bí mật. Một cuộc kiểm tra ADN có thể xác nhận sự thực nếu được so sánh với mẫu ADN của con gái cố tổng thống Kennedy, Caroline Kennedy.
Năm ngoái, Jack Worthington, một nhà đầu tư ngân hàng Mỹ có trụ sở tại Canada, đã liên hệ với tạp chí Vanity Fair và nói rằng mình là con trai của Kennedy. Doanh nhân này muốn có được mẫu ADN của Kennedy để tìm ra nguồn gốc của mình.
Jack cho biết, mẹ ông, một thiếu nữ xinh đẹp người Texas tên là Mary Worthington, đã hẹn hò với Kennedy một thời gian trước khi ông trở thành tổng thống Mỹ.
Bình Minh
