Khoảnh khắc Tổng thống Biden ngã trên sân khấu lễ trao bằng tốt nghiệp của Học viện Không quân Mỹ hôm 1/6. Video: Reuters
Trở về Nhà Trắng an toàn sau sự cố hôm thứ Năm, ông Biden cho biết mình ổn và thậm chí còn bật cười khi nghĩ lại khung cảnh lúc đó. "Tôi bị vướng bao cát", Tổng thống thứ 46 của Mỹ giải thích với các phóng viên.
Trước đó, ông Biden bị ghi lại cảnh ngã thẳng xuống sàn trước mặt các học viên Học viện Không quân Mỹ khi đang trao bằng tốt nghiệp cho họ. Ngay sau khi tổng thống ngã, các nhân viên Sở Mật vụ vội lao đến, đỡ ông dậy. Biden sau đó chỉ vào một cái bao cát trên sân khấu và tự trở lại chỗ ngồi.

Mật vụ đỡ ông Biden dậy sau cú ngã. Ảnh: AP
Nhà Trắng khẳng định tổng thống không bị thương và cũng đổ lỗi cho túi cát đen gần bục ông phát biểu. "Ông ấy không sao. Có một bao cát trên sân khấu cản đường khi ông ấy đang bắt tay", Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Ben LaBolt tweet ngay sau vụ việc.
Tuy nhiên, khi xuống máy bay vào tối cùng ngày, người ta lại thấy vị tổng tư lệnh 80 tuổi đập đầu vào khung cửa. Những cú vấp ngã đó được cho là có thể làm hỏng hy vọng tái đắc cử tổng thống của ông vì nhiều người lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của Biden. Nếu chiến thắng trong cuộc tranh cử năm 2024, ông Biden sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Biden dường như chỉ tay vào vật khiến ông ngã. Ảnh: AP
Đây là lần vấp ngã thứ tư của Biden trước công chúng từ khi ông nhậm chức tháng 1/2021. Nó cũng xảy ra chỉ vài tuần sau khi tổng thống 80 tuổi mất thăng bằng trong lúc thăm Đền Itsukushima ở Hiroshima, Nhật Bản. Ông Biden còn từng bị ngã khi bước lên cầu thang chiếc Air Force One hồi tháng 3 trong hành trình tới Selma, Alabama. Cú vấp ngã nổi tiếng nhất của Tổng thống Mỹ thứ 46 cũng là trên cầu thang chiếc Air Force One nhưng vào năm 2021.
Trong khi ông Biden bận rộn tại Mỹ, vợ ông, Đệ nhất phu nhân Jill Biden, đang ở Jordan dự đám cưới Thái tử Hussein. Ngoài bà Jill, các khách mời trong đám cưới hoàng gia lớn nhất năm nay đều là các thành viên cấp cao của hoàng gia thế giới và chính khách, doanh nhân giàu có.
Tùng Anh (Theo NY Post)