Ông Justin, người lãnh đạo Giáo hội Anh, ca ngợi Nữ hoàng là người "phi thường". Ông nói với truyền thông: "Trong suy nghĩ của tôi, bà ấy là một người không sợ chết, luôn hy vọng vào tương lai và thông tuệ. Gặp bà ấy giống như thấy cả lịch sử trước mắt, nhưng đó là lịch sử với đôi mắt xanh lấp lánh đến khó tin, nụ cười phi thường và những bình luận tinh tường".
Không những vậy, theo tổng giám mục, Nữ hoàng Elizabeth II còn hoàn toàn cam kết tuân theo quan niệm của Cơ đốc giáo về nghĩa vụ công và sự vị tha. Tổng giám mục Canterbury nằm trong số 2.000 người có mặt ở St Paul trong buổi lễ diễn ra hôm 9/9. Đây là sự kiện tôn giáo quan trọng đầu tiên tôn vinh Nữ hoàng sau khi bà băng hà. Những nhân vật quan trọng tham dự buổi lễ bao gồm cả tân Thủ tướng Anh Liz Truss, lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer, Ngoại trưởng James Cleverly và Thị trưởng London Sadiq Khan.
Cũng tại đây, đoạn băng ghi âm bài diễn văn đầu tiên của Charles với tư cách Vua Charles III được vang lên. Buổi lễ bắt đầu diễn ra lúc 19h nhưng từ gần ba tiếng trước đó, người dân đã tới chật kín bên trong và bên ngoài thánh đường.
Cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II là người đứng đầu tối cao của Nhà thờ Anh, đồng thời là Nguyên thủ quốc gia và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Anh. Bà qua đời hôm 8/9, tại lâu đài Balmoral, Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Sau khi Nữ hoàng băng hà, con trai cả của bà - Thái tử Charles - lập tức kế vị. Vợ của ông, bà Camilla, cũng trở thành Vương hậu nước Anh. Trong khi đó, vợ chồng con trai đầu lòng của Charles - Hoàng tử William và Kate Middleton - được truyền lại tước vị Thân vương và Vương phi xứ Wales. Đồng thời, William và Kate còn là Công tước và nữ Công tước xứ Cornwall.
Theo Guadian, với tước vị này, Hoàng tử William nghiễm nhiên được thừa kế Công quốc Cornwall trị giá một tỷ bảng Anh, nơi đã mang lại nguồn thu nhập chính cho cha của anh trong hơn nửa thế kỷ qua. Nguồn thu này nhờ vào việc Công quốc Cornwall sở hữu bất động sản rộng hơn 52.000 ha, có thu nhập hàng năm khoảng 20 triệu bảng Anh.
Tùng Anh (Theo Guardia)