![]() |
Sau khoảng thời gian khá đình đám của “Nụ hôn thần chết”, những tưởng Tommy Trần sẽ chọn điện ảnh để làm “bàn đạp”, nhằm phát triển con đường nghệ thuật ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh chỉ chọn đóng một bộ phim truyền hình “Có lẽ nào ta yêu nhau”, rồi lặng lẽ “rút lui” vào hậu trường, chuyên tâm vào việc đào tạo người mẫu. |
![]() |
Sự im ắng của Tommy Trần khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi anh từng là gương mặt triển vọng không chỉ trong lĩnh vực điện ảnh, mà còn cả ở vai trò người mẫu. Khi được hỏi, Tommy tâm sự, thời gian qua anh chọn cách “ở ẩn”, tạm xa rời chốn nghệ thuật, không xuất hiện trên các tạp chí cũng như sự kiện. Anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ về hướng đi mới, để khi trở lại phải thực sự ấn tượng. |
![]() |
Trong lúc tạm rời xa thế giới giải trí, Tommy bất ngờ chuyển sang một công việc kinh doanh khác, không còn liên quan đến thời trang cũng như điện ảnh. Anh nói, điều này khiến anh cảm thấy con người mình như được “làm mới” hoàn toàn, tâm trạng, cảm xúc cũng khác xưa rất nhiều. |
![]() |
Thỉnh thoảng nhớ nghề, anh nhận lời làm mẫu ảnh cho người bạn thân là stylist Aaron Kwok. Như trong bộ ảnh mới này, được bạn động viên, anh mới chịu “cởi” 50%. Anh vẫn muốn hướng đến hình ảnh nam tính, khỏe mạnh và “bụi bặm”, pha một chút lạnh lùng trên gương mặt, vốn là “sở trường”. |
![]() |
Bộ ảnh được Nguyễn Vũ lên ý tưởng thực hiện, được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Quốc Huy. |
Hàn Quốc Việt