![]() |
Thủ phạm Nguyễn Cầu Tuyền. |
Khoảng 12h trưa 5/10, CQĐT công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin của công an huyện Thuận Thành cho biết: Lúc 11h50, quần chúng phát hiện một xác chết nam giới bị giấu tại vườn chuối thuộc thôn Đa Tiện, Xuân Lâm, Thuận Thành.
Đến khoảng 13h, các điều tra viên bước đầu xác định được nạn nhân là anh Nguyễn Minh Sơn, 29 tuổi, nhà ở Giao Tất B, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội.
Từ thông tin này, một mũi trinh sát đã đến gia đình anh Sơn xác minh thời gian anh ra khỏi nhà và tài sản đem theo. Người nhà nạn nhân cho biết, anh Sơn làm nghề xe ôm, tối hôm trước đi đón khách đến giờ chưa thấy về nhà.
Trong quá trình điều tra, tổ công tác thu giữ được 4 quyển vở học sinh gần hiện trường. Nhận định, đây có thể là hướng mở của vụ án nên Thượng tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, đã chỉ đạo anh em tập trung xác minh sâu, điều tra kỹ điểm nghi vấn này. Qua xác minh thì số vở trên là của học sinh Trường THPT Dương Xá, Gia Lâm.
Bên cạnh đó, tối hôm trước, tại khu vực hiện trường, có người nhìn thấy một thanh niên gầy nhỏ, quần áo lấm bẩn, có khoác chiếc túi đeo giống cặp học sinh… Kết hợp hai nguồn tin trên, tổ công tác đã tập trung xác minh các học sinh cá biệt ở các trường THPT thuộc huyện Thuận Thành và khu vực xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.
Đến 14h30 cùng ngày, tổ công tác đã xác định được số vở trên là của Nguyễn Cầu Tuyền,16 tuổi, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Dân lập Lê Thánh Tông, trú ở thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn, Gia Lâm. Ngay chiều 5/10, Cơ quan CSĐT đã triệu tập Tuyền đến trụ sở công an.
Qua đấu tranh khai thác, Tuyền khai nhận: Khoảng 19h ngày 4/10, sau khi ăn cơm, Tuyền quyết định đi "kiếm" tiền để ăn chơi. Vì thế, kẻ này đem theo dao nhọn ra đầu đường quốc lộ 5 thuê xe của anh Sơn. Tuy nhiên, sau khi "điều" anh đi lòng vòng nhiều nơi nhưng do anh cảnh giác, Tuyền không hành động được nên đành xuống xe đi bộ dọc theo đường 5, ngược về Hà Nội.
Thật ngẫu nhiên, sau mấy giờ đồng hồ lang thang, đến thị trấn Trâu Quỳ, Tuyền lại gặp anh Sơn đứng đón khách ở đó nên đã thuê anh Sơn chở vào xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành. Lúc về đến đoạn đường thuộc thôn Đa Tiện đi thôn Doãn Hạ, xã Xuân Lâm, Tuyền đã rút dao đâm anh Sơn chết tại chỗ.
Đúng lúc đó, có ánh đèn xe từ xa quét tới. Sợ bị phát hiện, Tuyền đã nhảy lên xe nổ máy phóng về hướng thôn Doãn Hạ. Khoảng 10 phút sau, đoán chắc ở khu vực đó đã vắng người, thủ phạm quay lại và kéo xác nạn nhân xuống cánh đồng thôn Đa Tiện (cách hiện trường khoảng hơn 100m) và giấu ở đó.
Xong xuôi, Tuyền phóng xe ra bờ đê sông Đuống và nằm trên xe ngủ chờ đến sáng. Sau đó, kẻ giết người đem xe tang vật đến một quán sửa xe ở xã Dương Quang (Gia Lâm) nói dối là xe hỏng phanh cần sửa và hẹn hôm sau sẽ quay lại lấy.
Tuyền vốn sinh ra trong gia đình phức tạp. Bố từng có tới 3 tiền án, thời gian ở trại giam nhiều hơn ở nhà nên từ nhỏ Tuyền đã tỏ ra là đứa trẻ khó bảo và có biểu hiện hư hỏng. Vì thế, mặc dù còn là học sinh nhưng Tuyền đã nổi tiếng về máu mê cờ bạc.
Ngày 6/10, công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Nguyễn Cầu Tuyền về hành vi "Giết người cướp tài sản".
(Theo Công An Nhân Dân)