Vợ chồng Tom Hanks là hai trong số các nghệ sĩ đầu tiên nhiễm virus corona. Cặp sao trải qua năm ngày điều trị tại bệnh viện ở Australia và gần một tháng phục hồi. Khi trở về Mỹ, tài tử 63 tuổi và bà xã Rita Wilson đã đăng ký vào một chương trình nghiên cứu y khoa để xác định xem kháng thể của họ có giúp ích cho việc điều chế vaccine hay không.

Tom Hanks và vợ đã khỏe lại hoàn toàn sau một tháng nhiễm Covid-19. Ảnh: Instagram.
Trong chương trình Wait Wait... Don't Tell Me, Tom Hanks tiết lộ: "Chúng tôi phát hiện ra mình mang kháng thể. Chúng tôi đã hỏi họ: 'Các bạn có cần máu của chúng tôi không? Chúng tôi có thể cho huyết tương không?'. Và thực tế, chúng tôi sẽ hiến máu ngay bây giờ cho những viện nghiên cứu để điều chế thứ mà tôi muốn gọi là Hank-ccine" (Tom Hanks hài hước ghép tên ông với chữ vaccine).
Tuần trước, ngôi sao Forrest Gump kể về cuộc chiến với Covid-19 của vợ chồng ông tại Australia. Mặc dù cả hai luôn tỏ ra lạc quan khi cập nhật tình hình trên mạng xã hội, Tom Hanks thú thật rằng họ đã trải qua những ngày rất khó khăn, đặc biệt là bà xã. "Cô ấy bị sốt cao hơn tôi nhiều và có một số triệu chứng khác. Rita bị mất vị giác và khứu giác. Trong suốt ba tuần, cô ấy không cảm nhận được mùi vị khi ăn. Rita bị buồn nôn suốt và không thể đi lại".

Cặp sao tình nguyện hiến máu để nghiên cứu vaccine.
Vợ chồng Tom Hanks hiện vẫn nghỉ ngơi ở nhà tại Los Angeles, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội cho đến khi dịch bệnh kết thúc. Bộ phim đang quay dở của Tom Hanks ở Australia kể về cuộc đời Elvis Presley cũng bị dừng lại.
Hoài Vũ