Ôm đồm là thế nhưng ở nhạc trẻ hay dân ca, cô không chỉ làm tròn vai diễn của mình mà còn chinh phục không ít hai đối tượng khán giả khác nhau. Vì vậy, từ chỗ chỉ hát 1-2 ca khúc để album của mình thêm phong phú về màu sắc thể loại âm nhạc, Cẩm Ly đã cùng ê-kíp của mình phát hành những album về nhạc trẻ và đặc biệt là dân ca riêng lẻ.
Sau thành công của Vọng cổ buồn (một ca khúc dân ca đương đại), cô tiếp tục thắng thế ở lĩnh vực dân ca với ca khúc Tiếng thạch sùng của tác giả Minh Vy trong thời gian qua. Chính vì vậy, dù cô chỉ là người bước sang dân ca như một giải pháp làm mới mình nhưng nhanh chóng được khán giả đón nhận và yêu mến.
Cô tâm sự: “Với những gì đã gặt hái được, tôi biết mình là người may mắn. Tôi thành công ngay cả những bước thử nghiệm. Đó chính là động lực to lớn, cho tôi niềm tin để tiếp tục phát triển thêm giọng hát ở mảng âm hưởng dân ca. Tuy nhiên, với tôi, khán giả là điều quan trọng nhất. Tôi không thể cứ hát đi hát lại những thứ mà tôi, những người ở thời đại của tôi thích. Và vì vậy, tôi chọn cách thể hiện những ca khúc pha trộn giữa dân ca với chất liệu đương đại. Điều ấy không chỉ giúp tôi mới hơn mà còn có thể đáp ứng được thị hiếu của khán giả yêu nhạc”.
Là một người khá kín tiếng, Cẩm Ly ít khi nói về những kế hoạch âm nhạc của mình cho đến khi một sản phẩm âm nhạc thành hình. Điều đó khiến cho không ít người hâm mộ luôn thắc mắc, đoán già đoán non về những bước tiến mới của cô trong con đường âm nhạc.
Cô nói: “Có lẽ cuộc sống gia đình khiến tôi không thể dành trọn thời gian cho âm nhạc. Nhưng đến giờ phút này, tôi rất hài lòng với những gì đã gặt hái được. Ngoài thời gian dành cho âm nhạc, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được nhìn thấy con lớn lên từng ngày qua tiếng ru ầu ơ ví dầu của tôi. Tôi mãn nguyện và hạnh phúc”.
(Theo Người Lao Động)