Tôi lấy chồng người Mỹ, hơn ba tuổi, anh đã sống ở Việt Nam 10 năm. Chúng tôi gặp nhau ở phòng tập, cả hai đều từng trải qua vài mối tình nhưng không sâu đậm. Trước đó, tôi từng nghĩ mình sẽ không kết hôn và sinh con sau khi chứng kiến bố ngoại tình. Dù vậy, hai chúng tôi quá hợp nhau, anh cho tôi cảm giác yên tâm, tin tưởng, nhen nhóm cho tôi tia hy vọng về một gia đình hạnh phúc. Một lần đi du lịch nước ngoài, anh cầu hôn và tôi đã đồng ý. Chúng tôi không tổ chức đám cưới nhưng đã đăng ký kết hôn và hiện có con gái hai tuổi.
Chồng bắt đầu ngoại tình từ lúc tôi sinh con được 6 tháng. Thời điểm đó, anh viện cớ đi ăn nhậu với đồng nghiệp sau giờ làm để giải tỏa căng thẳng nhưng thực chất, anh vẫn thường xuyên đi uống rượu, đi club và "tình một đêm". Khi bị tôi phát hiện, anh hứa sẽ từ bỏ thói lăng nhăng nhưng chỉ được vài tháng, anh lại "ngựa quen đường cũ". Mỗi lần cãi vã, chúng tôi hàn gắn bằng tình dục và tôi lại dễ dàng tha thứ cho anh.
Dù bị "cắm sừng" vô số lần, trong mắt tôi chồng vẫn là người quyến rũ, galant và yêu thương con nhất. Tôi đắn đo có nên ly hôn không nhưng rồi lại sợ sẽ không tìm được ai hơn anh. Tôi như người bị thao túng tâm lý nhưng lại không thể thoát ra, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Linh Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.